Ngày đầu tiên đi lính ở Mỹ: Bị 'lùa như vịt', chỉ huy mắng như tát nước vào mặt vẫn phải tuyệt đối nhìn thẳng

Quân đội Mỹ vốn nổi tiếng với kỷ luật thép, ngay từ ngày đầu tiên, những 'lính mới' đã phải tập làm quen với điều này.

Qua quá trình tuyển chọn, những tân binh được đưa đến trại huấn luyện bằng xe bus. Ở đây sẽ phải xếp hàng và tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của chỉ huy.

Đầu tiên, sẽ được chia thành từng nhóm, kiểm tra các giấy tờ thủ tục cần thiết. Có thể thấy, kỷ luật và không khí căng thẳng ngay từ khi bước xuống xe. Chỉ huy quân đội không ngừng hét to những mệnh lệnh, các tân binh phải làm theo, chỉ trả lời có hoặc không.

Di chuyển nhanh nhẹn, theo đúng trật tự, mắt phải luôn nhìn thẳng và tập trung cao độ. Có thể thấy, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào quân đội, họ đã được nếm trải thế nào là kỷ luật thép. Chưa kể những ngày huấn luyện gian nan sắp đến.

Dù thích hay không, tất cả học viên đều phải chuyển qua kiểu tóc "quân đội" ngay trong ngày đầu đến trường. Không có ngoại lễ, tất cả đều sẽ tham gia lễ "xuống tóc" tập thể trước khi nhận những nhiệm vụ mới.

Sau các thủ tục giấy tờ, học viên mới đổi sang đồng phục, kiểu tóc mới và xếp hàng để sinh viên khóa trên kiểm tra thể hình, hướng dẫn cách chào trong quân đội. Nếu không chuẩn bị trước tâm lý, nhiều người có thể bị sốc vào những ngày đầu tiên.

Sau khi nhập ngũ, những tân binh này trải qua sự huấn luyện cơ bản (còn được biết với tên gọi "boot camp" trong Hải quân, Tuần duyên và Thủy quân lục chiến), theo sau đó là học ngành chuyên nghiệp quân sự chính của mình tại một trong nhiều cơ sở huấn luyện trên khắp thế giới. Mỗi quân chủng tiến hành huấn luyện tân binh khác nhau.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ngay-dau-tien-di-linh-o-my-bi-lua-nhu-vit-chi-huy-mang-nhu-tat-nuoc-vao-mat-van-phai-tuyet-doi-nhin-thang-54484.html