Ngày đầu tập đi của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Gần 2 tháng sau ca mổ tách dính, song Nhi bước vào giai đoạn tập các bài tăng sức cơ để chuẩn bị cho những bước đi đầu đời.

 Sau 48 ngày mổ tách, Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi đã tháo bột chân. Hai bé ổn định sức khỏe và được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) hướng dẫn tập vật lý trị liệu vận động.

Sau 48 ngày mổ tách, Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi đã tháo bột chân. Hai bé ổn định sức khỏe và được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) hướng dẫn tập vật lý trị liệu vận động.

Trúc Nhi có tiến triển khung chậu và xương tốt nên được tháo bột chân sớm hơn em gái. Hiện tại, bé có thể tự ngồi vững hơn 30 phút. Bé tinh nghịch, hay cười và luôn hào hứng khi được y bác sĩ tập các bài vận động.

Theo BSCK Nguyễn Dương Phi, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kết quả X-quang cho thấy khung chậu của hai bé đã khép lại và có dấu hiệu liền xương. Các bác sĩ cũng bắt đầu kế hoạch tập luyện các bài nâng cao cho song Nhi, từ cách ngồi, đứng vững đến bước đi.

Trước đó, sau ca mổ tách, song Nhi được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Hồi sức Ngoại. Hai bé được các y bác sĩ theo dõi suốt 24 giờ. Hiện tại, vết thương vùng tiết niệu, sinh dục của các bệnh nhi khô thoáng.

"Hai bé có thời gian nằm hồi sức lâu nên các cơ hơi yếu. Vì vậy, các con được hướng dẫn bài tập tăng sức cơ. Nếu tình hình thuận lợi, dự kiến, song Nhi sẽ đứng vững sau một tháng và chập chững bước chân đầu tiên sau 2 tháng”, bác sĩ Phi nói.

Không hoạt bát như chị gái, bé Diệu Nhi bị sốt nhẹ. Bé được tháo bột chân khoảng một tuần, khung chậu và xương chưa linh hoạt như Trúc Nhi.

Do Diệu Nhi không khỏe, bác sĩ buộc phải di chuyển giường hai bé xa nhau để tránh lây nhiễm chéo. Ở khoảng cách hơn 3 m, hai bé liên tục quay đầu nhìn nhau.

"Dâu và Táo (tên thường gọi của Trúc Nhi và Diệu Nhi) bú sữa giỏi. Ngày thường, hai con nghịch ngợm, bày trò chọc ghẹo bác sĩ và điều dưỡng nhưng gặp người lạ thì giả vờ bẽn lẽn. Mỗi lần tôi vào thăm, hai bé vừa nhăn mặt khóc, vừa chỉ tay vào các y bác sĩ như mách các cô chú tiêm thuốc làm con đau. Tôi nhìn vừa thương, vừa buồn cười", Trần Thị Ngọc Thúy, mẹ song Nhi, nói.

Mỗi ngày, khi đến giờ ăn, cha mẹ song Nhi thay trang phục vô trùng đến thăm con. Vợ chồng trẻ chia nhau mỗi người chăm sóc một bé. Trong vòng tay của cha, Trúc Nhi liên tục với tay về phía em gái.

"Các con đã trải qua giai đoạn khó khăn để bước ra từ cửa tử với hình hài mới. Điều này hơn cả sự mong đợi của chúng tôi. Những đau đớn nhất đã vượt qua, con đường phía trước chúng tôi sẽ bước cùng con”, Hoàng Anh, cha song Nhi, tâm sự.

Trúc Nhi và Diệu Nhi tự ngồi suốt 30 phút Hiện song Nhi có sức khỏe ổn định. Hai bé đã ngồi vững trong thời gian dài, dự kiến có thể bước đi trong 2 tháng tới.

Duy Hiệu - Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-dau-tap-di-cua-truc-nhi-va-dieu-nhi-post1126766.html