Ngày đặc biệt ở Alabino

'Đoàn quân Việt Nam đi…', tiếng Quốc ca Việt Nam chợt vang vọng giữa thao trường Alabino. Dẫu chưa hiểu nghĩa của ca từ, nhưng giai điệu hùng tráng, tự hào khiến ai ai cũng phải dừng đôi phút lắng nghe. Còn với những người Việt có mặt tại Alabino, chắc chắn đây là một kỷ niệm khó quên - hát Quốc ca đúng dịp Quốc khánh 2-9 giữa không gian rộng mở của xứ sở bạch dương.

Ở nơi đất khách quê người, mới thực sự thấm thía nỗi nhớ quê. Nỗi nhớ ấy không chỉ về một con người, một sự vật, sự kiện cụ thể. Nỗi nhớ ấy bao gồm tất cả những gì nhắc nhớ tới Việt Nam.

Có lẽ bởi thế, với những người Việt có mặt tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, được hòa mình vào Ngày hội Văn hóa của Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không một ai không rưng rưng.

 Tiếng sáo của nghệ sĩ Công Cương “Cùng hành quân đi giữa mùa xuân”.

Tiếng sáo của nghệ sĩ Công Cương “Cùng hành quân đi giữa mùa xuân”.

Với những thành viên của đoàn Việt Nam, đây là một sự kiện đặc biệt. Sự đặc biệt không chỉ là không gian, thời điểm, hoàn cảnh… mà, đó là nỗi nhớ quê hương. Gần 1 tháng tưng bừng huấn luyện, thi đấu trên các thao trường của Army Games 2020, công việc, những phần thi căng thẳng đã cuốn các thành viên đoàn Việt Nam vào một guồng quay không ngừng nghỉ. Nay, đúng dịp Quốc khánh, được hát, được nghe những giai điệu quê hương, chợt tất cả như ùa về. Những ánh mắt long lanh, những tiếng hát ngậm chút nghẹn ngào… Không gian thao trường Alabino chợt lắng xuống, dành chỗ cho những cảm xúc trào dâng.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam giữa xứ sở bạch dương với những người Việt tại Nga còn đặc biệt hơn nữa. Họ là những người con xa quê hương, người đang du học, người đang làm việc, sinh sống nơi đất khách quê người… Cuộc đời ly hương của họ, có lẽ, rất hiếm hoi có dịp được tham gia một lễ chào cờ Việt Nam. Đã có người rưng rưng nước mắt. Đã có người khóc nghẹn thành lời. Thì ra, Tổ quốc vẫn luôn nằm trong tim họ!

Các “ca sĩ” biểu diễn “5 anh em trên một chiếc xe tăng”.

Hồng Ngọc với ca khúc “Sen”.

Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh, Đội trưởng Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020, tâm sự: “Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, đối với mỗi người dân Việt Nam đều mang ý nghĩa vô cùng. Chúng tôi lại đang công tác ở nước bạn- một đất nước anh em đã cùng Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử - thì ý nghĩa này lại càng lớn”.

Mang đến nước Nga xa xôi một chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi nghệ sĩ của Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam đều háo hức. Tiếng sáo của nghệ sĩ Công Cương “Cùng hành quân đi giữa mùa xuân” sôi động hơn, cuốn hút toàn bộ khán giả tại Nhà hữu nghị, thao trường Alabino, lắc lư vỗ tay theo. Đơn ca Hồng Ngọc với ca khúc “Sen” trình diễn một nét văn hóa Việt đẹp và đặc sắc… Trong số các tiết mục của đội, khán giả đặc biệt ấn tượng với ca khúc “Việt Nam ơi” và “5 anh em trên một chiếc xe tăng”. Hai tiết mục mang hai sắc thái khác biệt nhưng đều đặc biệt.

Ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện ca khúc “Thương anh chiến sĩ quân hàm xanh”.

Ở “Việt Nam ơi”, đó là niềm tự hào nước Việt. Là hình ảnh Việt Nam lồng lộng vươn ra thế giới.

Ở “5 anh em trên một chiếc xe tăng”, điều đặc biệt đến từ những “ca sĩ”. 5 “ca sĩ” đều các vận động viên của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam. Có thể, giọng hát của họ còn chưa hay, nhịp điệu còn chưa thật nhuần nhuyễn nhưng khi hát về chính mình, về những đồng đội của mình, tốp ca đội tăng đã thực sự hát bằng trái tim. Niềm cảm xúc đặc biệt ấy đã lan tỏa ra toàn bộ Nhà văn hóa. Tất cả những khán giả, dù là ta hay người nước khác, đều nhún nhảy, vỗ tay theo nhịp hành khúc xe tăng.

Màn nhảy sạp thu hút đông đảo khán giả tham gia.

Ngày hội Văn hóa của Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020 kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết lại bằng “tiết mục” cũng rất đặc biệt- nhảy sạp. “Sòn sòn sòn đô sòn…”, âm thanh quen thuộc của ngàn vạn người Việt thu hút đông đảo khách tham quan. Dẫu còn rất lúng túng bắt nhịp để bước qua những cây tre, nhưng nụ cười, niềm háo hức đã hâm nóng cả Nhà hữu nghị. Ai cũng cố một lần, rồi nhiều nhiều lần thử… Để cuối cùng, tất cả hòa chung trong niềm hân hoan!

Nhóm PV Báo QĐND tại Moscow, LB Nga

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ngay-dac-biet-o-alabino-633783