Ngày đặc biệt của con em bộ đội Hải quân

Nhiều năm nay, cứ vào dịp Trung thu, chương trình 'Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn' lại được tổ chức, thu hút hàng nghìn con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân; và thường chỉ có những người mẹ dẫn trẻ nhỏ đi chơi vì bố của các em đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải vui Trung thu cùng trẻ em con cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải vui Trung thu cùng trẻ em con cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

Gần một tuần trước ngày Tết Trung thu, tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Hải Phòng), con em cán bộ, chiến sĩ được đón Trung thu sớm nhất cả nước với chương trình tổ chức vào ngày 7-9 (tức ngày 9-8 âm lịch). Buổi chiều cùng ngày, thành viên đơn vị tổ chức là Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cùng các chiến sĩ Hải quân đã lắp đèn ông sao, cẩn thận chia từng phần quà cho đêm hội.

Vừa làm việc, họ vừa kể cho nhau nghe về những Tết Trung thu của con em bộ đội mà mình được chứng kiến. Cách đây chưa lâu, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng công tác tại đảo Ðá Lớn, quần đảo Trường Sa cùng đồng đội đã làm một chiếc đèn lồng gửi về đất liền tặng hai con trai nhỏ: Cháu đầu bốn tuổi mới được gặp bố hai lần và cháu thứ hai gần một tuổi chưa được gặp bố lần nào. Nhờ sự hỗ trợ của nhiều đoàn công tác, đơn vị, cá nhân…, món quà này vượt qua hành trình hơn 4.000 km để về tận nhà anh. Con trai Trung úy Tưởng khi vừa thấy chiếc đèn đã líu lo hát: "Cha nói cha có quà/ Cho con Rằm tháng Tám/ Chiếc lồng đèn rất sáng/ Cha gửi từ đảo xa…".

Năm nay, có một nghìn chiếc bưu thiếp mang lời chúc của học sinh Thủ đô Hà Nội được gắn lên một nghìn chiếc đèn ông sao tặng con em những người lính Hải quân, khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng xúc động. Ðó là sự sẻ chia mộc mạc, thân thương giữa những bạn nhỏ có đủ bố mẹ ở bên với những người bạn phương xa quanh năm bố công tác vắng nhà.

Tại chương trình "Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn", Ban tổ chức tặng con em cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân 3.000 phần quà, 50 suất học bổng; Bộ Tư lệnh Vùng 5 là 500 phần quà, 20 suất học bổng và Bộ Tư lệnh Vùng 4 là 500 phần quà, 30 suất học bổng. Quà Trung thu cho trẻ em bao gồm: Bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, đồ chơi, đồ dùng học tập…

Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Trần Thành chia sẻ, qua nhiều lần tổ chức chương trình, có biết bao kỷ niệm, nhưng nhớ nhất là lần tổ chức tại Lữ đoàn 101 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Năm ấy, làm sân khấu ngoài trời, có tới hơn 1.000 cháu bé tới dự và hầu hết chỉ có những người mẹ đưa con đi. Người tay dắt một đứa con, người tay bế tay bồng. Dưới ánh trăng rằm, trong tiếng nhạc rộn ràng, cả khoảng sân lớn chỉ toàn phụ nữ và trẻ em. Ban tổ chức cứ đứng phía sau lặng lẽ quan sát họ mà trong lòng thấy trào lên niềm xúc động mãnh liệt. Sau đêm diễn, rất nhiều bà mẹ dẫn con đi chụp ảnh với các nghệ sĩ để chọn dịp gửi ra ngoài đảo xa cho bố. Nhận được ảnh vợ con trong đất liền, những người lính gọi điện cảm ơn Ban tổ chức đã thay họ tặng quà các con. Ðó chính là động lực để rất nhiều người cùng chung tay mang đến cho con em cán bộ, chiến sĩ những chương trình ý nghĩa.

Dịp Tết Trung thu, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam rất bận rộn khi mỗi ngày phải tham gia khoảng ba, bốn suất diễn. Thế nhưng, đã thành thông lệ, đoàn kịch luôn say mê dàn dựng, biểu diễn miễn phí trong chương trình "Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn". Buổi trưa vừa diễn xong tại Hà Nội, các NSƯT Phú Ðôn, Ðình Chiến cùng các nghệ sĩ Hồ Liên, Khánh Linh, Trương Thu Hà, Thế Nguyên, Hồng Phúc, Vi Nam… đã nhanh chóng lên xe di chuyển về Hải Phòng để chuẩn bị biểu diễn phục vụ chương trình ý nghĩa này.

Diễn xong, cả đoàn trở về Hà Nội ngay trong đêm. Các đồng chí lãnh đạo Hải quân như Chuẩn Ðô đốc Ðặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân; Chuẩn Ðô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân… đã tham dự đêm Trung thu của con em cán bộ, chiến sĩ từ lúc mở màn tới khi chương trình kết thúc. Họ bế trên tay từng em nhỏ, trao từng chiếc đèn ông sao và ân cần thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình - hậu phương người lính. Những em nhỏ - nhân vật chính của Tết Trung thu thì ánh mắt, nụ cười thêm ngời sáng trong niềm vui được xem biểu diễn nghệ thuật và được trao tận tay quà bánh, đồ chơi.

MAI LỮ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41546402-ngay-dac-biet-cua-con-em-bo-doi-hai-quan.html