'Ngày đặc biệt' của cầu thủ Đức Huy trước trận gặp Jordan tối nay?

'Tôi tin các cầu thủ tuyển Việt Nam tối nay thi đấu tốt và chắc chắn sẽ giành kết quả thắng lợi. Đó cũng là sinh nhật đáng nhớ của Huy', mẹ cầu thủ Đức Huy chia sẻ.

Những ngày qua, câu chuyện về đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự Asian cup 2019 tại các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đang được giới truyền thông, dư luận cùng người hâm mộ quan tâm, theo dõi và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chưa khi nào, những người yêu mến các chàng trai áo đỏ lại hồi hộp chờ đợi và vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển nước nhà vượt qua cửa hẹp để có mặt tại vòng 1/8 của giải đấu. Dẫu biết rằng, yếu tố may mắn đã giúp chúng ta, nhưng cũng không thể phủ nhận lối chơi của tuyển Việt Nam mang đang lại nhiều hi vọng…

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tối nay gặp Jordan. Ảnh: Duy Quang

Quay trở lại với giải đấu, mặc dù đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng D với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như: Iran, Iraq và cơ hội để lọt vào vòng trong là khá khó khăn. Tuy nhiên, bằng chiến thuật hợp lý của HLV trưởng Park Hang-seo và lối đá đoàn kết, linh hoạt cũng như cách tính mới của BTC đã mở ra cơ hội cho tuyển nước nhà.

Và đúng 18h tối nay (20/1), trận đấu vòng 1/8 sẽ diễn ra giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với Jordan trong niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Bởi lẽ, ai cũng tin đoàn quân của HLV họ Park sẽ giành chiến thắng khi đội bạn được đánh giá vừa tầm.

Pha va chạm mạnh với cầu thủ Iran khiến Đức Huy nằm sân và bị mất trí nhớ tạm thời. Ảnh: Hiền Lương

Còn nhớ, tại lượt trận thứ 2 ở vòng bảng khi tuyển Việt Nam gặp Iran, trận đấu đó nhiều khán giả cùng người hâm mộ lo lắng trước thông tin cầu thủ Đức Huy (quê Hải Dương) bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va phạm với cầu thủ đội bạn.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Trần Thị Nhâm (mẹ cầu thủ Đức Huy) cho biết: “Đến bây giờ tôi không dám xem lại tình huống va chạm khiến con trai nằm sân, sau đó dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Bởi lẽ, khi thấy con nằm sân tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Thậm chí, cả đêm đó, người thân trong gia đình ai cũng lo lắng, mất ngủ”.

Trận đấu tối nay gặp Jordan trùng vào sinh nhật của tiền vệ Đức Huy. Ảnh: N.T

Theo bà Nhâm, khi kết thúc trận đấu, bà có nhắn tin gọi điện cho Huy nhưng không thấy con trai hồi âm và đến khoảng 2h sáng Huy nhắn tin về có nói: do va chạm mạnh với cầu thủ đội bạn nên bị mất trí nhớ tạm thời. Sau đó, bà Nhâm dặn con trai nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe và đến hôm sau thì mọi chuyện ổn thỏa.

Nói về trận đấu tối nay với Jordan, mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết: “Ở các trận đấu trước một số người thân trong gia đình đều xem. Còn tối nay, gia đình chúng tôi tổ chức liên hoan ngọt và mời mọi người đến xem, cổ vũ. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Huy nên càng ý nghĩa hơn nếu đội nhà giành thắng lợi.

Gia đình bà Nhâm luôn đồng hành cùng con trai ở các giải đấu. Ảnh: N.T

Thời điểm Huy còn học luyện tập ở trung tâm, mỗi khi đến ngày sinh nhật gia đình đều lên tổ chức chúc mừng cũng như động viên. Nhưng một số năm gần đây, phần lớn ngày sinh nhật của con trai út đều trùng vào các giải đấu, xa nhà. Vì vậy, gia đình gọi điện chúc mừng và mong Huy thi đấu tốt.

Tôi tin Ban huấn luyện đã có đấu pháp hợp lý, các cầu thủ tối nay sẽ thi đấu tốt và chắc chắn sẽ giành kết quả thắng lợi. Đó cũng là sinh nhật đáng nhớ của Huy”.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ngay-dac-biet-cua-cau-thu-duc-huy-truoc-tran-gap-jordan-toi-nay-2019012012271522.htm