Ngày cuối tuần đầy hoảng loạn vì Covid-19 ở nước Anh

Quản lý các siêu thị phải cầu xin khách hàng đừng mua tích trữ trong hoảng loạn, Bộ trưởng Y tế Anh thừa nhận không đủ máy thở và khuyên người già hãy ở yên trong nhà trong 4 tháng… Đó chỉ là một vài nét trong bức tranh đầy hỗn loạn vì dịch Covid-19 trong dịp cuối tuần này ở Anh.

 Các quản lý siêu thị ở Anh ngày 15-3 đã cầu xin khách hàng bình tĩnh trước cơn hoảng loạn mua sắm dự trữ nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19. Khảo sát cho thấy, 1/3 dòng người khổng lồ kéo đến các siêu thị trong ngày là mua để tích trữ.

Các quản lý siêu thị ở Anh ngày 15-3 đã cầu xin khách hàng bình tĩnh trước cơn hoảng loạn mua sắm dự trữ nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19. Khảo sát cho thấy, 1/3 dòng người khổng lồ kéo đến các siêu thị trong ngày là mua để tích trữ.

Sau cảnh mua bán hỗn loạn, các chuỗi cửa hàng lớn ở đây bị dọn sạch và ngổn ngang như “bãi chiến trường”, buộc các chủ sở hữu phải có kế hoạch phân phối lại

Sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng Anh Boris Johnson, quân đội được lệnh sẵn sàng bảo vệ siêu thị và các đoàn xe thực phẩm.

Để chuẩn bị ứng phó với đại dịch Covid-19 có thể lan tràn khắp nước Anh, người tiêu dùng nước này chất lên xe đẩy các loại nước rửa tay, đồ hộp, mì ống, sữa còn hạn dài và giấy vệ sinh

Cơn cuồng loạn mua sắm dẫn đến những cảnh tượng phi thường, ví như một người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ toàn thân hung hãn “chiến đấu” để mang được 27 cuộn giấy vệ sinh ra khỏi cửa hàng

Nhiều người kinh ngạc khi một số người ích kỷ chất đầy lên xe đẩy mà không để lại cho người khác. Có người kêu gọi cần có sự tử tế khi chứng kiến người đàn ông khó chịu không chia cho cụ già dù một gói mì

Hiệp hội Bán lẻ Anh, đại diện cho hầu hết các siêu thị của Anh, cho biết sự gia tăng nhu cầu đối với một số sản phẩm là “chưa từng có”, trừ dịp Giáng sinh đồng thời kêu gọi người tiêu dùng hợp tác để đảm bảo có đủ thực phẩm cho đất nước

“Chúng tôi hiểu sự lo lắng của bạn nhưng việc mua nhiều hơn mức cần thiết đôi khi có thể có nghĩa là những người khác sẽ không có. Tất cả mọi người sẽ có đủ nếu chúng ta cùng hợp tác, để đủ điều kiện chăm sóc cho người già, người dễ bị tổn thương hoặc chọn ở nhà”

Tình trạng người dân cuống cuồng đi mua đồ tích trữ xảy ra vài ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rằng Covid-19 là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong 20-30 năm trở lại đây

Ngày 15-3, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock xác nhận, chính phủ sẽ khuyến cáo người già ở yên trong nhà tới 4 tháng vì ông thừa nhận ngành y tế Anh hiện không có đủ máy thở cho cuộc chiến chống lại virus corona mới

Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, những người trên 70 tuổi sẽ được yêu cầu tự cách ly ngay cả khi họ không có triệu chứng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong đợt dịch bệnh này

Hiện Anh có khoảng 5.000 máy thở nhưng nếu xảy ra đại dịch, nhu cầu sẽ gấp nhiều lần con số đó. Vì vậy, chính phủ đã đề nghị hỗ trợ các nhà sản xuất bước vào lĩnh vực chế tạo máy thở cho ngành y tế

Hôm 12-3, người đứng đầu ban cố vấn khoa học của Chính phủ Anh đã gây ra nỗi sợ hãi trên khắp đất nước tuyên bố rằng dịch Covid-19 có thể lây nhiễm tới gần 20 triệu người ở Anh nếu không có các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn nữa

Hiện nước Anh đã có 1.140 ca nhiễm Covid-19 với 21 người chết và đỉnh dịch dự báo sẽ xảy ra trong khoảng 10-14 tuần nữa.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Anh vẫn chưa nhất trí áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn nữa như hạn chế đi lại, cấm tụ họp lớn, đóng cửa trường học như một loạt các quốc gia châu Âu khác

Một số quốc gia trên khắp châu Âu, bao gồm Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Đức đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Ireland, nơi có các ca nhiễm chỉ bằng 1/10 Vương quốc Anh cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Hai cựu Bộ trưởng ở nước này nhận định, việc Thủ tướng Anh quyết định không đóng cửa phong tỏa đầy rủi ro, giống như một canh bạc. Hiện giờ rất cần bất kỳ sự can thiệp mạnh nào của chính phủ để có thể làm giảm số ca nhiễm

Hải Yến (Theo Dailymail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-ngay-cuoi-tuan-day-hoang-loan-vi-covid19-o-nuoc-anh/846693.antd