Ngày của cha: Nhìn lại những khoảnh khắc xúc động này, con sẽ hiểu bố yêu con biết mấy!

Những cảm xúc chân thật nhất của cha dành cho con được nhiếp ảnh gia ghi lại trong từng bức ảnh!

"Cha thương con sao cha không nói? Mẹ thương con mẹ chẳng giấu 1 lời" - Lời 1 bài hát quen thuộc của thiếu nhi đôi khi lại khiến không ít người lớn phải suy nghĩ. Quả thật, những người cha thường không hay nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng chiều chuộng và vỗ về con cái như người mẹ. Thế nên, đôi khi chúng ta quên mất rằng, ngoài mẹ ra cha cũng đang âm thầm yêu thương chúng ta theo một cách rất khác biệt.

Nhân Ngày của cha, hãy cùng nhìn những bức ảnh cha - con để thấy rằng dù cha làm gì, cha là ai, cha bao nhiêu tuổi... thì cha vẫn luôn là chỗ tựa vững chắc nhất cho con cả thể chất lẫn tinh thần. Cha nâng niu, bảo vệ các con như một báu vật trên đời.

"Ngày con sinh ra đời, lòng cha sướng vui" - quả thật khó có niềm hạnh phúc nào sánh bằng ngày cha được bế con trong vòng tay, chào đón con đến với thế giới này. Bàn tay thô ráp, vụng về của cha cố nhẹ nhàng nâng đỡ con. Nhiều người cha còn hốt hoảng vì con lọt thỏm, nhưng một sự ấm áp lan tỏa khiến cha muốn âu yếm mãi không thôi.

Mọi người vẫn bảo "Cha là người hùng đầu tiên của con trai". Mỗi khi bị bắt nạt, con sẽ khóc mếu mách để cha đứng ra bảo vệ.

Và cha cũng là mối tình đầu của con gái. Vốn nghiêm khắc và khô khan, nhưng cha lại rất đỗi dịu dàng, ân cần với cô công chúa nhỏ của mình.

Cha cũng chỉ là 1 người thường, nhưng lại là một người cha phi thường. Cha có một sức mạnh kỳ diệu để nâng được cả thế giới - vì thế giới của cha chính là con.

Nhiều lúc cha giấu cảm xúc, nhưng cha luôn dõi theo từng bước đi của con.

Cha dạy con tự lập, nhưng vẫn luôn dõi theo để bảo ban con nếu có sai lầm, nâng đỡ nếu có vấp ngã.

Cha dạy con tự lập, nhưng vẫn luôn dõi theo để bảo ban con nếu có sai lầm, nâng đỡ nếu có vấp ngã.

Dù không khéo léo, nhưng cha vẫn luôn cố hết sức để chăm sóc con bằng những hành động nhỏ nhất.

Không chỉ có 2, mà dù bao nhiêu đi nữa vòng tay cha vẫn luôn đủ rộng để ôm các con vào lòng.

Đối với các con, cha luôn muốn mình không chỉ là người cha, mà còn là người bạn, người anh, người thầy.

Và dù con trưởng thành, trong mắt cha con vẫn chỉ là "đứa trẻ to xác" cần cha bảo vệ mà thôi.

Những cảm xúc trong bộ ảnh ấy thật chân thực - nhưng vẫn chưa thể đủ so với đời thực. Vì tình cha mênh mông lắm, chẳng ngòi bút, chẳng ống kính nào có thể lột tả được hết. Nhân ngày của cha, hãy dành thời gian để gửi lời ngọt ngào, thể hiện sự hiếu kính đối với người đàn ông cao cả không ngại khó, chẳng ngại khổ chăm lo cho chúng ta nhé!

(Ảnh: Phạm Việt Dũng)

Miss Hóng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-cua-cha-nhin-lai-nhung-khoanh-khac-xuc-dong-nay-con-se-hieu-bo-yeu-con-biet-may-20190616155633875.htm