Ngày của Cha: Bật khóc nghe những người con kể về cha

Những người con đã trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình riêng nhưng mỗi khi nghĩ về cha là lòng họ lại lâng lâng cảm xúc khó tả. Nhân ngày của Cha, một số người con đã trải lòng mình với PV báo Người Đưa Tin.

Nếu như ngày của Mẹ để những người con có cơ hội tri ân công lao sinh thành, thì ngày của Cha là dịp để các con tri ân những người làm cha. Cha là người đàn ông trụ cột trong gia đình, cha thường ít nói, ít bộc lộ tình cảm nhưng luôn dành hết sự quan tâm cho con cái, cho gia đình.

Nhân ngày đặc biệt – Ngày của Cha, PV báo Người Đưa Tin đã được lắng nghe tâm sự của những người con đã trưởng thành, có sự nghiệp, có vị trí đứng trong xã hội về người cha đáng kính của mình.

Nam ca sĩ Nguyễn Thành Viên xúc động khi nhắc về cha.

Nam ca sĩ của dòng nhạc Bolero Nguyễn Thành Viên sinh ra tại một vùng quê ở Nghệ An, nổi tiếng mạng nhờ những bản nhạc ngọt ngào, sâu lắng dễ đi vào lòng người. Sau một thời gian lấn sân vào lĩnh vực ca hát, đến nay Nguyễn Thành Viên cũng đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc.

Thổ lộ những tâm tư về người cha đáng kính của mình, nam ca sĩ trẻ Nguyễn Thành Viên nói: “Tuổi thơ của tôi khá vất vả. Lúc tôi thi trượt đại học, tôi vẫn thường phải đi cày bừa thuê cùng cha. Mùa đông lạnh lắm, mới 4h30 sáng cha đã thức dậy đi cày bừa thuê cho người ta rồi, lúc đó tôi chỉ muốn học thật giỏi để thay đổi cuộc đời, làm cái gì đó để giúp cha mẹ.

Với anh, cha mẹ là nơi để anh trở về, là nơi để anh phấn đấu trong cuộc sống.

Tôi còn nhớ, có hôm đi làm đồng trưa nắng, tôi không chịu được đòi cha về nhưng khi ấy cha không cho về. Tức thì tôi nói “sau này con không ở quê đâu”, câu nói này đã khiến cha đuổi tôi về. Tôi cũng giận cha nên về luôn, nhưng đi được một đoạn thấy thương cha nên quay lại, tôi nhìn thấy ông đang cặm cụi bắt hến dưới sông, khi ấy tôi cứ đứng đó mà khóc một mình.

Tôi khóc một lát và lau nước mắt rồi gọi với “cha về mồ” (tức cha ơi mình đi về thôi- PV) thế là hai cha con ôm nhau ra về. Từ đó, tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa để giúp cha mẹ đỡ khổ, bằng cách học thật tốt. Giờ đây, tôi chỉ mong đi làm có tiền để cất cho cha mẹ ngôi nhà khang trang hơn”.

Là con gái nhưng nữ MC – doanh nhân trẻ xinh đẹp Trần Hoàng Anh (Hà Nội) cũng ít khi thể hiện tình cảm trực tiếp với cha. Chính vì thế, khi nhắc về người cha đáng kính của mình nhân ngày của Cha, Hoàng Anh không giấu nổi sự nghẹn ngào.

“Để nói kỷ niệm về cha thì tôi nhớ nhất cha tôi là một người rất chăm chỉ, là người đàn ông của gia đình. Hầu như mọi việc trong gia đình nhẽ ra mẹ phải làm thì cha đều giành hết phần, cha tôi nấu ăn cũng rất ngon. Với tôi, cha là một người tuyệt vời không ai có thể thay thế được.

Mặc dù tôi rất ít khi nói điều này với cha mẹ, nhưng nhân ngày của Cha tôi muốn nhắn nhủ “con mong cha của con luôn mạnh khỏe, luôn tự hào về con””, Hoàng Anh nói.

MC xinh đẹp Trần Hoàng Anh chia sẻ, với cô cha là người tuyệt vời nhất.

Cũng chia sẻ thêm về người cha của mình, chị Phạm Thanh Tâm (Hà Nội) hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản xúc động: “Cha tôi là một người đàn ông tuy ít nói nhưng lại rất giàu tình cảm, cha thường dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, ân cần chăm sóc cho tôi những khi tôi vui hay buồn.

Tôi và cha như hai người bạn, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là năm nhất đại học tôi từng yêu một người say đắm. Thế nhưng, anh đã bỏ tôi đi theo một người con gái khác. Tôi đã gục ngã, tôi khóc và không còn thiết sống nữa. Rồi cha đến bên, an ủi, động viên tiếp thêm cho tôi động lực… Giờ đây, tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng rồi nhưng kỷ niệm đó tôi sẽ không thể nào quên. Nếu như không có cha, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói với cha rằng “con yêu cha thật nhiều””.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ngay-cua-cha-bat-khoc-nghe-nhung-nguoi-con-ke-ve-cha-a374288.html