Ngày Chủ nhật ở Sài Gòn vắng vẻ đến kỳ lạ

Ngày cuối tuần thứ 2 trong thời gian cách ly xã hội, đường phố Sài Gòn không còn cảnh ồn ào, không còn tiếng còi xe inh ỏi,...Người Sài Gòn hạn chế ra đường, tạm nghỉ ngơi chờ dịch bệnh COVID-19 qua nhanh.

Ngày cuối tuần thứ 2 trong thời gian 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sài Gòn không ồn ào vội vã như vốn có.

Ngày cuối tuần thứ 2 trong thời gian 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sài Gòn không ồn ào vội vã như vốn có.

Trưa 12/4, k

hu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) không một bóng xe cộ, đường phố rộng thênh thang.

Đại lộ Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân, TPHCM) không còn cảnh xe cộ nối đuôi nhau, không khí trong lành, hoa nở vàng rực.

Hàng quán cũng tạm thời nghỉ buôn bán, chờ dịch bệnh COVID-19 qua mau.

Trước cửa quán, lác đác vài người ngồi trên vỉa hè ngắm nhìn phố Sài Gòn bình yên hiếm thấy.

Đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) thông thoáng đến kỳ lạ.

Nhà thờ Đức Bà nhìn từ hướng đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TPHCM).

Một người phụ nữ nhặt ve chai đạp xe trên đường Lê Lai (quận 1, TPHCM).

Khu vực giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái, tòa nhà nằm ngay ngã 3 là khách sạn New World Saigon.

Xa lộ Hà Nội (quận 2) nhìn về hướng trung tâm TPHCM.

Tòa nhà Bitexco (quận 1, TPHCM) nhìn từ đường Hàm Nghi.

Bưu điện TPHCM cũng vắng vẻ, không một bóng người.

Chợ Bến Thành cũng vắng vẻ, nhiều tiểu thương đã tạm nghỉ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều Chủ nhật (12/4).

Phía trước trụ sở UBND TPHCM.

Bến Bình Đông (quận 8), những chiếc thuyền neo dưới kênh chờ hàng quán trên bờ mở cửa.

Đường Pasteur rợp bóng cây xanh mát, không còn cảnh kẹt xe như trước.

Trong những ngày này, các cây xăng cũng ế khách.

Bến xe miền Tây không còn cảnh xe cộ ùn ùn vào bến đón trả khách như trước.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngay-chu-nhat-o-sai-gon-vang-ve-den-ky-la-1640565.tpo