'Ngày chủ nhật cho em' đến TT Phục hồi Chức năng Việt - Hàn

Ngày 30/10, chương trình 'Ngày chủ nhật cho em' số thứ 7 đã mang nhiều món quà nghĩa tình đến với những trẻ em có số phận kém may mắn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn.

Khác với 6 số trước khi đến với các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện, với “Ngày chủ nhật cho em” số thứ 7, những người làm chương trình có phần hồi hộp và lo lắng hơn. Bởi đối tượng thiếu nhi tiếp xúc là những em bé không những đang phải chịu nỗi đau bệnh tật, mà còn phải chịu nhiều thiệt thòi do hoàn cảnh.

Khác với 6 số trước khi đến với các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện, với “Ngày chủ nhật cho em” số thứ 7, những người làm chương trình có phần hồi hộp và lo lắng hơn. Bởi đối tượng thiếu nhi tiếp xúc là những em bé không những đang phải chịu nỗi đau bệnh tật, mà còn phải chịu nhiều thiệt thòi do hoàn cảnh.

Được xây dựng ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 20 km nhưng Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn có phần biệt lập với bên ngoài. Nơi đây đang nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều em coi đây là trường, là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Ở độ tuổi của các em, nếu ước mơ thường thấy của bạn bè cùng trang lứa là học thật giỏi để mai sau thành kỹ sư, bác sĩ… thì các em nhỏ tại ngôi nhà đặc biệt này chỉ mong sao biết đọc, biết viết hay đơn giản là làm tốt những việc vệ sinh cá nhân hàng ngày.

Hiểu được những khó khăn, thiệt thòi mà các em đang phải trải qua, chương trình “Ngày chủ nhật cho em” đã đến để chia sẻ phần nào những thiệt thòi ấy. Những đôi mắt mở to, nụ cười hồn nhiên, trong sáng… là những hình ảnh ấn tượng mà các tình nguyện viên không thể nào quên. Đây cũng là dịp hiếm có để các em được đứng trên sân khấu, hát những ca khúc yêu thích và tham gia những trò chơi có lẽ lần đầu được chơi.

Ngoài những phần quà dành tặng từng em tại trung tâm, “Ngày chủ nhật cho em” thực sự mang đến ngày hội khi các em được chơi những trò chơi mình thích, được xem các tiết mục ảo thuật và đặc biệt, được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các anh chị tình nguyện viên.

Trong hơn 100 em nhỏ ở đây, nhiều em sinh ra đã chịu thiệt thòi về trí tuệ. Có em khuyết tật, dị tật, không nói được mà chỉ biết huơ tay hoặc nắm tay các tình nguyện viên thật chặt… Các em quá thiếu thốn tình cảm. Mong có người tới thăm và trò chuyện là hạnh phúc đơn giản của các em ở đây. Trong ảnh, Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016 Hồ Ái Thơ tặng quà cho các em nhỏ ở trung tâm.

“Ngày chủ nhật cho em” là chương trình được tổ chức hàng tuần bởi Trung ương Hội LHTN Việt Nam, thanh niên Trung ương Đoàn phối hợp với nhà tài trợ độc quyền Dr Thanh. Chương trình đã trải qua 7 số, mang niềm vui, tiếng cười đến cho nhiều bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện.

Xúc động trước những tình cảm mà “Ngày chủ nhật cho em” dành cho trung tâm, ông Nguyễn Kim Cam - Giám đốc trung tâm mong muốn chương trình sẽ có nhiều hoạt động tương tự, giúp đỡ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội.

Khi có ý tưởng tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật cho em”, đại diện nhãn hàng Dr. Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 - nhà tài trợ chính của chương trình, phát biểu: “Chúng tôi chủ trương mang đến những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực nhất cho các em nhỏ. Bởi hiểu hơn hết những gì mà gia đình và các em đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng rằng những món quà nhỏ bé này sẽ tiếp sức cho các em tiếp tục điều trị, mau chóng bình phục để được về sum họp bên gia đình”. Thời gian tới, “Ngày chủ nhật cho em” sẽ còn tiếp tục hành trình trao tặng niềm vui cho các bệnh nhi tại các bệnh viện, sở y tế lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngay-chu-nhat-cho-em-den-tt-phuc-hoi-chuc-nang-viet-han-post694060.html