Ngày cầm bay, đêm 'ăn bay'

Trần Văn Mạnh Hùng (1996, trú xã Sơn Lạng, huyện KBang, Gia Lai) từng 'dính' 2 tiền án về tội: 'Trộm cắp tài sản'. Sau khi ra tù, Hùng theo bạn đi làm thuê cho một chủ thầu xây dựng ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Trần Văn Mạnh Hùng (1996, trú xã Sơn Lạng, huyện KBang, Gia Lai) từng "dính" 2 tiền án về tội: "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, Hùng theo bạn đi làm thuê cho một chủ thầu xây dựng ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hùng bị bắt giữ sau hơn 20 giờ ẩn náu trên núi.

Hùng bị bắt giữ sau hơn 20 giờ ẩn náu trên núi.

Tại đây, Hùng lại tiếp tục vi phạm pháp luật cùng lúc về 2 hành vi: "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản". Ngày 14-5, TAND huyện Can Lộc tổ chức phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mạnh Hùng mức án 78 tháng tù giam về 2 tội danh nêu trên.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 1-10-2020, Trần Văn Mạnh Hùng sử dụng mô-tô đi từ nhà trọ ở xã Thường Nga (huyện Can Lộc) dọc theo tuyến QL15A với ý định cướp giật tài sản. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Kim Song Trường, Hùng phát hiện phía trước có chị Nguyễn Thị Hiền Thương (2003, trú thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường) đang vừa điều khiển xe máy điện vừa nói chuyện điện thoại đi cùng chiều liền áp sát giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chạy về nhà trọ.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ ngày 2-10-2020, Hùng tiếp tục chạy mô-tô theo tuyến đường QL15A để tìm "con mồi". Khi đến địa phận xã Gia Hanh (huyện Can Lộc) thì thấy em Dương Văn Minh (2008) đang điều khiển xe máy điện chở em Nguyễn Long Nhật (2008, đều trú xã Gia Hanh) đi cùng chiều phía trước. Hùng bám theo 2 em học sinh đến đoạn đường vắng, đối tượng liền ép xe vào lề đường và gằn giọng đe dọa. Lúc này, do sợ hãi nên Minh đưa chiếc điện thoại của mình cho Hùng, còn Nhật cầm theo điện thoại của mình bỏ chạy về phía khu vực có nhà dân. Thấy vậy, Hùng chạy bộ đuổi theo Nhật với ý định chiếm đoạt cả chiếc điện thoại của Nhật. Cùng lúc này, Minh chạy vào nhà dân phía trước và hô hoán cho mọi người biết. Hùng đuổi theo Nhật được một lúc thấy đông người nên đối tượng đã bỏ cuộc và chạy vào khu vực đồi núi để lẩn trốn.

Trần Văn Mạnh Hùng

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Can Lộc đã huy động 30 CBCS phối hợp với các lực lượng của xã chốt chặn các cung đường đi lại trên địa bàn không cho đối tượng tẩu thoát. Đến 16 giờ ngày 3-10-2020, sau gần một ngày lẩn trốn trong khu vực đồi núi, Trần Văn Mạnh Hùng đi ra dốc Bồ Bồ (thuộc thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc) thì chạm mặt các trinh sát khi đang chốt chặn tại khu vực này. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ chiếc điện thoại Iphone XS Max và 2 triệu đồng. Với hành vi phạm pháp trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh Hùng để điều tra về 2 hành vi: "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 14-5, Trần Văn Mạnh Hùng đã thừa nhận mình là kẻ gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Can Lộc. Hùng kể lại, phi vụ đầu tiên vào tối 26-9-2020, sau khi uống rượu cùng anh em công nhân tại lán, Hùng mượn xe máy đi chơi. Lúc đang đi trên đường QL15A thuộc xã Phú Lộc thì phát hiện có 2 em gái đi xe máy điện dùng ĐTDĐ nên Hùng vờ chạy theo hỏi đường rồi ra tay cướp giật nhưng không thành. Thấy 2 bé gái tri hô "Cướp! Cướp!", Hùng nhanh chóng phóng xe bỏ trốn. Phi vụ thứ nhất bất thành, Hùng tiếp tục hành động phi vụ thứ hai. Tối 1- 10- 2020, tại địa bàn xã Kim Song Trường, Hùng ra tay cướp thành công chiếc Iphone XS max của chị Nguyễn Thị Hiền Thương. Chiếc điện thoại này được Hùng tháo sim giấu ở lán rồi lắp sim của mình vào sử dụng.

Thấy ngon ăn, tối 2- 10- 2020, Hùng lại thực hiện phi vụ thứ ba. Sau khi uống rượu cùng mọi người, Hùng điều khiển xe máy đi tìm "con mồi". Khi chạy xe máy đi đến xã Gia Hanh thì phát hiện em Minh và em Nhật. Sau khi cưỡng đoạt được chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo Neo7 (trị giá khoảng 1 triệu đồng) của em Minh; đồng thời gằn giọng nói em Nhật đưa chiếc điện thoại, nhưng Nhật đã bỏ chạy nên Hùng đuổi theo. Thấy vậy, em Minh nhanh trí rút chìa khóa xe máy của Hùng vứt đi rồi lên xe đạp điện chạy tiếp lên phía trước tri hô mọi người nhờ giúp đỡ. Khi Hùng quay lại lấy xe máy để tẩu thoát thì không còn chìa khóa nên đành bỏ lại xe và chạy lên đồi để trốn trước sự truy đuổi của người dân. Sau hơn 20 giờ đồng hồ ẩn nấp ở bãi tha ma trên núi, do đói và khát, Hùng lần tìm xuống đường cái thì bị lực lượng Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243117_ngay-cam-bay-dem-an-bay-.aspx