Ngay cả đã tiến tới hôn nhân, hãy luôn học cách làm vợ làm chồng

Là vợ chồng, đừng bao giờ quên rằng bạn đời của mình là bạn đồng hành, đối tác quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng không phải ở hành động mà từ câu nói, thái độ.

Gần đây, showbiz Hoa Ngữ đang xôn xao câu chuyện tài tử Ngô Kiến Hào chia tay với ái nữ của tỷ phú Singapore sau 6 năm yêu đương nhiều lần tan hợp và 5 năm chung sống. Bạn của ái nữ Arissa Thạch Trinh Thiện đã mạnh dạn vạch 5 lý do mà Ngô Kiến Hào đã gây đau khổ cho bạn thân mình:

Một là anh ta chưa bao giờ biết ở nhà vào ngày lễ

Hai là anh ta có quá nhiều quan hệ ngoài luồng với các cô gái khác

Ba là anh ta mượn cớ công việc thường xuyên công tác, nếu vợ muốn đi theo chăm sóc chồng phải tự chịu chi phí vé máy bay.

Bốn là anh ta chưa bao giờ biết hối lỗi hay xin lỗi.

Năm là kẻ này thường lên báo nói dối”.

Và cuối cùng người đó khẳng định: “cô ấy đã chịu đủ khổ cực khi sống cùng người này”. Trước đây, nhiều người luôn tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của vợ chồng Ngô Kiến Hào, không những thế, họ còn cho rằng anh ấy đã thực sự tìm được tình yêu của đời mình sau nhiều mối tình trăng hoa. Đúng như câu “đời không như mơ”, cuộc hôn nhân mà hàng nghìn người mơ ước thực chất lại bị mục ruỗng từ lâu. Thay vì đổ lỗi cho nhau, tố cáo nhau trên mặt báo lại chẳng ai biết được rằng “lỗi tại anh, tại ả, tại cả đôi bên” mà thôi.

Vẫn biết rằng tình yêu và hôn nhân là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu tình yêu đẹp với nhiều mơ mộng thì hôn nhân đôi khi lại là nấm mồ của tình yêu. Các cặp vợ chồng thường đổ lỗi cho việc khi tiến tới vai trò là gia đình, nhiều bận bịu và sức ép cùng sự thay đổi của con người chính là nguyên nhân khiến mọi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ấy thế nhưng, ít ai biết được rằng, lỗi lầm là do chúng ta không dám thừa nhận rằng, khi đã tiến tới hôn nhân, chúng ta luôn “lười” học cách làm vợ, làm chồng một cách đúng nghĩa.

Điều anh ấy và cô ấy cần?

Nếu người vợ như Arissa Thạch Trinh Thiện sống trong nhung lụa giàu sang từ nhỏ, không cần đến một cuộc sống vật chất thêm nữa thì điều cô ấy thực sự cần là gì? Không phải ở vị trí của một thiên kim tiểu thư nữa mà một người vợ đó là cảm giác an toàn, sự lãng mạn, được quan tâm và chia sẻ. Mà cả ba điều đó Ngô Kiến Hào đã vô tình bỏ qua bởi anh nghĩ cô ấy đã quá đầy đủ, không cần thêm gì nữa, mình ở cạnh là được. Mà ngay cả việc ở cạnh anh ấy cũng không làm tốt. Vai trò người chồng của Ngô Kiến Hào sớm đã bị truất khi anh liên tục dính tin đồn với nhiều cô nàng playboy khác nhau.

Còn đối với Ngô Kiến Hào, anh ấy cần gì? Đó chính là nhu cầu được vợ tôn trọng, được vợ ủng hộ và thấu hiểu. Arissa Thạch Trinh Thiện có thể yêu Ngô Kiến Hào nhiều đến như vậy nhưng cô lại không tin tưởng chồng mình và tôn trọng anh ấy. Bất kỳ người vợ nào cũng đòi hỏi ở chồng mình sự chiều chuộng và dịu dàng nhưng lại dễ dàng bỏ qua điều quan trọng nhất đó là sĩ diện của người đàn ông. Khi bạn không tin tưởng họ tức là bạn đã coi thường lời nói của họ.

Vấn đề lớn nhất của cuộc hôn nhân

Đối với một gia đình bình thường thì ba vấn đề quan trọng nhất đó chính là kinh tế, giới tính và giao tiếp. Nếu bạn đã cho cô ấy một ngôi nhà đủ vật chất nhưng bạn lại không ủy thác cho cuộc sống vật chất tự mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì bạn đã sai. Tại sao lại có vấn đề giới tính trong câu chuyện này? Đó là bởi, ở vị trí của một người đàn bà hay một người đàn ông sẽ có sự tự tôn của bản thân, cá tính riêng như người ta thường nói “đàn bà thì nhu nhược, đàn ông thì quá vô tâm”.

Và vấn đề lớn nhất đó chính là cả hai thiếu đi sự giao tiếp cơ bản. Lỗi lầm của hai người đó chính là cố tình lãng quên đi nhu cầu của đối phương, gạt bỏ đi những chia sẻ cần thiết, thay vào đó chính là sự thờ ơ bên ngoài.

Ngô Kiến Hào và Arissa Thạch Trinh Thiện chắc chắn chưa có một sự giao tiếp giữa hai người, đó là lý do vì sao họ phải mất đến khoảng thời gian dài như vậy bế tắc trong hôn nhân. Sự giả dối của Ngô Kiến Hào và sự nhu nhược của Arissa Thạch Trinh Thiện chính là điều khiến cả hai không có cơ hội thấu hiểu nhau cho dù là một giây. Sẵn sàng kể lể với truyền thông mà không thể ngồi bên nhau mà kể cho nhau nghe những điều mình cần.

Thiếu đi câu xin lỗi/cảm ơn chân thành

Mặc dù đã đi với nhau suốt chặng đường dài, đến giây phút cuối cùng Ngô Kiến Hào và Arissa Thạch Trinh Thiện vẫn không hề trao cho nhau câu xin lỗi hay cảm ơn chân thành và công khai. Lỗi cho dù của ai, tại sao không một phút giây nhìn vào những gì mà cả hai đã từng trải qua. Ít nhất trong thời gian đó, ngoài việc giả dối, căm ghét vẫn có đôi chút yêu thương và đã cùng nhau nhiều lần tan hợp.

Là vợ chồng, đừng bao giờ quên rằng bạn đời của mình là bạn đồng hành, đối tác quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng không phải ở hành động mà từ câu nói, thái độ.

Tha thứ lỗi lầm của nhau khi còn yêu nhưng không đồng cảm khi lấy nhau

Trước và trong khi đến với Arissa Thạch Trinh Thiện, Ngô Kiến Hào vẫn là chàng trai lăng nhăng nổi tiếng bậc nhất. Thế nhưng Arissa Thạch Trinh Thiện sẵn sàng tha thứ, vẫn tin tưởng và quyết định xây dựng hạnh phúc với anh ấy. Để rồi cũng chính vì sự lăng nhăng đó, mà một lần nữa Arissa Thạch Trinh Thiện từ bỏ hôn nhân.

Không có người đàn ông không ngoại tình mà chỉ có người đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Lỗi sai của người phụ nữ khi thấy người yêu/ chồng mình ngoại tình đó chính là sự nhu nhược. Tha thứ không phải là cách để giải quyết, mà ngay từ đầu bạn đã chấp nhận con người ấy, vẫn tin tưởng người ta sẽ quay về bên bạn thì hãy sống với niềm tin ấy. Đừng mang hạnh phúc của mình ra đánh cược và mua chuộc sự chung thủ của đàn ông các chị ạ!

Hôn nhân của ai cũng sẽ có khoảng thăng trầm như Ngô Kiến Hào và Arissa Thạch Trinh Thiện, thế nhưng trước khi bước vào hôn nhân hoặc ngay khi đã ở trong hôn nhân bạn hãy học cách làm vợ làm chồng đúng nghĩa. Và quan trọng nhất là ghi nhớ 3 điều quan trọng: quan tâm, ít phàn nàn và tích cực quan tâm đến bạn đời nhiều hơn.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/ngay-ca-da-tien-toi-hon-nhan-hay-luon-hoc-cach-lam-vo-lam-chong-51881.html