Ngày bận rộn của nữ DJ Ukraine tại Việt Nam

Từng là VĐV thể dục dụng cụ bán chuyên ở quê nhà, nói được 6 thứ tiếng, Alexandra Rud (27 tuổi) hiện lại chọn gắn bó với công việc DJ tại Việt Nam.

 Tôi tên là Alexandra Rud (27 tuổi, người Ukraine) hiện làm DJ, người mẫu ảnh tại Hà Nội. Tôi đến Việt Nam 3 năm trước.

Tôi tên là Alexandra Rud (27 tuổi, người Ukraine) hiện làm DJ, người mẫu ảnh tại Hà Nội. Tôi đến Việt Nam 3 năm trước.

Thời gian đầu, tôi làm giáo viên dạy tiếng Anh, múa và piano ở Hải Phòng. Một lần, thấy vài người bạn DJ của mình chơi nhạc, thấy thích thú, tôi liền theo học rồi chuyển sang theo đuổi công việc này.

Tôi thường thức dậy vào 11h-12h vì hôm trước phải làm việc đêm. Hôm nay, lịch làm việc của tôi khá nhẹ nhàng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi trang điểm nhẹ rồi ăn sáng.

Bình thường, do dậy khá muộn, tôi hay đặt đồ ăn bên ngoài. Nếu bữa tối có thời gian, tôi sẽ tự nấu.

Ăn xong, tôi dành chút thời gian luyện tập piano. Tôi cũng chơi khá tốt guitar và từng là tay trống trong dàn nhạc của trường suốt 4 năm đại học ở Ukraine.

Chơi đàn xong, tôi vẽ nốt bức tranh đang dở. Ngoài âm nhạc, tôi thích vẽ. Những sở thích này giúp tôi thư giãn, lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Tôi nuôi một chú chó tên Moon, giống Bắc Kinh lai Nhật, mua từ lúc mới sang Việt Nam. Moon rất hiếu động, khiến cuộc sống một mình của tôi bớt tẻ nhạt. Nếu không có việc bận, tôi có thể dành cả buổi chơi bóng cùng Moon.

15h, tôi tranh thủ tập yoga. Tôi không thích ra ngoài tập gym vì muốn yên tĩnh nên hay tự tập ở nhà. Thời đại học, tôi từng là VĐV thể dục dụng cụ bán chuyên.

16h30, tôi tập luyện một chút cho buổi diễn tối nay. Hôm nay, tôi sẽ diễn ở 2 club tại trung tâm Hà Nội.

Công việc của tôi không yêu cầu giao tiếp nhiều. Tuy nhiên, tôi có thể trao đổi bằng tiếng Việt đơn giản và biết nhiều ca khúc Việt Nam để chơi nhạc. Ngoài ra, tôi nói được tiếng Nga, Ba Lan, Đức, Anh.

17h, tôi chuẩn bị bữa tối. Hôm nay, tôi hẹn vài người bạn đến nhà ăn lẩu. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là trứng vịt lộn, lòng, dồi. Tôi cũng nấu được một số món Việt đơn giản.

Tôi đặc biệt thích nước mắm, mắm tôm. Có lần, tôi mang một chai mắm tôm về Ukraine ăn vì ở đó không bán. Kết quả, tôi bị gia đình cho ăn riêng vì họ không chịu được mùi.

19h30, bạn bè tôi tới đông đủ. Họ đều là những người bạn thân thiết hiếm hoi của tôi ở Việt Nam. Do dịch bệnh, lâu rồi chúng tôi mới có dịp tụ tập.

21h, tôi chuẩn bị trang phục. Hôm nay, tôi diễn ở một club trên phố Cửa Nam từ 22h20 đến 23h và một club trên phố Ngô Văn Sở từ 23h đến 0h. Tôi thường tự trang điểm, chọn đồ theo phong cách ưa thích.

Vì đã khá quen thuộc đường xá, tôi thích tự lái xe máy đi làm. Thỉnh thoảng, người quản lý sẽ đưa đón tôi bằng ôtô. Giờ này, đường xá cũng vắng nên tôi không gặp nhiều khó khăn.

22h15, tôi đến điểm diễn đầu tiên. Tôi thường chơi những bài nhạc chuẩn bị sẵn song cũng có lúc ngẫu hứng hoặc theo yêu cầu của khán giả. Đôi lúc, tôi mix cả nhạc Việt với các ca khúc nước ngoài.

Do dịch bệnh, công việc gần như bị đóng băng nhiều tháng, tôi chỉ mới trở lại nhận show gần đây. Vì vậy, tôi rất hào hứng. Khi đi diễn, sự tán thưởng, cuồng nhiệt của khán giả khiến tôi phấn khích và “phiêu” hơn.

So với các công việc cũ, làm DJ giúp tôi có thu nhập cao hơn và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Các ngày trong tuần, tôi thường nhận chơi nhạc cho một số club, bar ở Hà Nội, cuối tuần sẽ nhận show diễn tỉnh.

Xong địa điểm đầu tiên, tôi tạm biệt khán giả rồi di chuyển nhanh sang club kế tiếp. Vì chiếc mũ bảo hiểm bị rơi, bẩn, tôi mượn bạn một cái khác để giữ vẻ ngoài hoàn chỉnh.

0h15, tôi kết thúc công việc và trở về nhà. Vì hôm nay tự đi làm, tôi thấm mệt nên nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa. Khoảng 1h45, tôi đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay chiều mai vào một số tỉnh phía Nam biểu diễn.

Ngọc Hiền - Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-ban-ron-cua-nu-dj-ukraine-tai-viet-nam-post1145782.html