Ngày 8/3 giản đơn của nữ chiến sĩ làm thẻ căn cước công dân

Trong những ngày gần đây, cán bộ, chiến sĩ trong đó có các chiến sĩ nữ đang căng mình xuyên đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Theo đề án cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31/12/2020 đến 1/7/2021.

Theo đề án cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31/12/2020 đến 1/7/2021.

Trong thời gian này, ngoài giờ hành chính, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội phải làm việc xuyên đêm, có khi đến 1h, 2h sáng hôm sau để phục vụ người dân làm CCCD gắn chíp điện tử.

Ghi nhận của PV tại trung tâm thể thao xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã 9h tối nhưng vẫn còn rất đông người dân có mặt để làm thẻ CCCD gắn chip.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Dương Thùy Dương, Đội trưởng đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ Công an, Công An TP. Hà Nội, tổ công tác đã triển khai và ra quân đến các khu vực trên địa bàn. 45 đồng chí làm việc đều đặn từ 7h sáng đến 22h30 tối từ thứ Hai đến Chủ nhật, tuy nhiên nếu còn công dân, lực lượng vẫn sẽ ở lại làm cho xong, có khi 2h sáng ngày hôm sau mới bắt đầu thu được máy".

"Bản thân tôi vừa là người lính, vừa là mẹ của 2 con nhỏ, sáng đi sớm con chưa ngủ dậy, đêm về chúng đã ngủ rồi. Đôi khi cũng buồn, cũng nhớ, nhưng trong đợt cao điểm, tất cả chúng tôi đều phải gác lại việc gia đình, vì công việc chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Dương chia sẻ.

Có con nhỏ chưa đầy 1 tuổi, Trung úy Nguyễn Ngọc Hoa (Cán bộ đội QLHC về TTXN CA huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tâm sự: "Thực sự trong gian đoạn này, thời gian dành cho gia đình dường như không có, tôi phải gửi con nhờ ông bà trông giúp, 2 mẹ con ít khi được gặp nhau, thi thoảng nhớ quá thì gọi điện chốc lát, vì còn để đảm bảo công việc. Bây giờ con theo bà hơn, có lúc con mình còn không theo mình, do mẹ đi nhiều quá".

Được hỏi về mong muốn trong ngày 8/3, Đại úy Nguyễn Thị Kim Huyền chia sẻ: "Mỗi người cán bộ công an chúng tôi phải phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ, nên trong đợt cao điểm lần này, tôi và các chị em trong tổ công tác chỉ có mong muốn hoàn thành việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, đây chắc là món quà lớn nhất trong ngày 8/3".

Đến 0h ngày hôm sau, tại trụ sở Công an huyện Phú Xuyên vẫn sáng đèn, ai ai cũng miệt mài trong công việc, thể hiện sự quyết tâm cao.

Theo thống kê của bộ Công an, từ đầu năm 2021, cả nước đã thu thập được gần 600.000 hồ sơ cấp căn cước công dân và sản xuất, in thẻ gắn chíp điện tử cho người dân trên toàn quốc.Dự án sản xuất, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được bộ Công an khai trương ngày 25/2. Thẻ mới này có nhiều điểm mới so với thẻ cũ, trong đó mặt sau có chip điện tử, mã QR code tích hợp nhiều thông tin như số chứng minh thư cũ, hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt và có thể tích hợp nhiều thông tin bảo hiểm, ngân hàng, bằng lái xe...

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-83-gian-don-cua-nu-chien-si-lam-the-can-cuoc-cong-dan-a507808.html