Ngày 8/3 của người phụ nữ gồng mình nuôi chồng bại liệt và hai con bị teo não

8/3 là ngày để tôn vinh những người phụ nữ, và với chị Tịnh - người đàn bà khắc khổ đang gồng mình chở che 2 đứa trẻ mắc bệnh teo não và người bạn đời bị tai nạn chấn thương sọ não có lẽ không sự tôn vinh nào thiết thực bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Men theo con đường nhỏ ngập ngụa bùn đất, chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Tịnh (39 tuổi), trú tại thôn 6 xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà không còn gì giá trị ngoài bộ bàn ghế đặt giữa sân. Chị phải bán hết tài sản có giá trị để chữa trị cho chồng và con. Từ khi mang thai, chị Tĩnh đã biết hai đứa con mình mắc bệnh teo não. Mặc dù, hai con của chị là: Nguyễn Thị Tố Uyên đã bước sang tuổi 21 và Nguyễn Thị Mến 16 tuổi nhưng thân hình của họ chỉ như đứa trẻ mới học lớp 3. Nhìn các con chỉ biết hò reo, ú ớ với nụ cười ngây dại chị Tịnh chỉ biết khóc trong vô vọng bởi căn bệnh này không thể chữa trị.

Nhìn hai đứa con chỉ biết hò reo, ú ớ với nụ cười ngây dại chị Tịnh chỉ biết khóc trong vô vọng bởi căn bệnh này không thể chữa trị.

Nhìn hai đứa con chỉ biết hò reo, ú ớ với nụ cười ngây dại chị Tịnh chỉ biết khóc trong vô vọng bởi căn bệnh này không thể chữa trị.

Gạt nước mắt, chị Tịnh nghẹn nào nói: “Vì bị bệnh từ nhỏ nên chúng không nhận thức được điều gì, không biết bố mẹ là ai. Những lúc đau đớn, bức bối trong người, hai đứa nó còn đánh cả tôi. Thậm chí, chúng còn tự cắn chính mình mà không hề hay biết. Mấy năm trở lại đây, Tố Uyên còn bị thêm bệnh thần kinh giãn nữa khiến vợ chồng tôi tuyệt vọng. Chúng tôi đã cố gắng để chữa trị cho con nhưng bệnh tình chúng vẫn không khỏi”.

Năm 2015, tai ương lại một lần nữa ập xuống gia đình này. Anh Nguyễn Trọng Hùng, chồng chị Tịnh không may mắn gặp tai nạn chấn thương sọ não khiến cho chân tay bị cứng lại và mất giọng nói. Ròng rã nằm bệnh viện điều trị một năm, kinh tế khánh kệt, chị Tịnh đành đưa chồng về nhà chăm sóc.

“Trước đây anh Hùng đi làm thuê cũng có chút tiền dư dả. Hai vợ chồng tiết kiệm cũng xây được ngôi nhà để chui ra, chui vào. Thế nhưng, vụ tai nạn ấy đã cướp đi tất cả. Chồng bị chấn thương sọ não tốn nhiều chi phí, phải điều trị lâu dài, mọi tài sản giá trị trong nhà đều bán hết để chữa trị mong giữ được mạng sống để cho con có bố, vợ có chồng”, chị Tịnh nghẹn ngào nói.

Tai nạn chấn thương sọ não khiến chân tay anh Hùng cứng lại và mất giọng nói.

Trước đây, vợ chồng chị Tịnh tất bật chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền chữa trị cho 2 con tật nguyền với hi vọng kéo dài thêm ngày sống cho các con. 4 năm nay, gánh nặng đó đã dồn hết trên đôi vai gầy gò của chị. Trong ngôi nhà đầy ắp sự đau thương ấy, em Nguyễn Trọng Linh (18 tuổi) con trai duy nhất của gia đình chị Tịnh là hy vọng cuối cùng của người phụ nữ này. Vì thương mẹ, Linh đành gác ước mơ vào đại học để sang Lào làm thuê gửi tiền phụ mẹ nuôi 2 em và chữa bệnh cho bố. Nhắc đến Linh, chị Tịnh nước mắt lưng tròng nói: “Trời không tuyệt đường người! May sao gia đình tôi vẫn còn có cháu Linh. Nó rất ngoan, chăm chỉ và có hiếu với bố mẹ. Những lúc tinh thần suy sụp, cứ nghĩ đến Linh là tôi xốc lại được tinh thần. Mẹ con động viên nhau cố gắng vươn lên số phận thôi. Nó vừa theo người làng sang Lào làm ăn. Để con từ bỏ ước mơ của mình vào đại học tôi cũng xót xa lắm. Nhưng hoàn cảnh như thế này làm sao lo được cho Linh ăn học”.

Bà Lâm Thị Hoa, hàng xóm chị Tịnh chia sẻ: “Cả làng này để kiếm một trường hợp khó khăn hơn gia đình chị Tịnh chắc không có. Bao nhiêu cái khổ nhất của cuộc đời chị ấy đều phải chịu đựng. Chị Tịnh một mình gánh vác cả gia đình, vừa chăm sóc chồng và hai đứa con tật nguyền lo chạy cơm từng bữa mới thấy được nỗi cực nhọc, vất vả của chị đến nhường nào”.”

Nhìn cử chỉ tận tình chăm sóc của chị Tịnh đối với 2 đứa con tật nguyền và người chồng khiến cho chúng tôi càng khâm phục và ngưỡng mộ người phụ nữ này hơn. Hàng ngày, chị tranh thủ thời gian bóp chân, tay cho chồng để hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chị luôn hi vọng, anh Hùng có thể đi lại được bình thường.

Đã bao nhiêu năm, người phụ nữ khắc khổ ấy vẫn gồng mình chở che 2 đứa trẻ và người bạn đời. Chị chưa một lần có ý buông xuôi vì nghịch cảnh gia đình. Người phụ nữ ấy luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chồng con.

Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Tịnh rất khó khăn. Một mình chị Tịnh phải lo cho chồng và con bệnh tật. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ và kêu gọi hỗ trợ nhưng số tiền đó không đáng là bao so với chi phí chị phải lo cho chồng con. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho để họ có thể vượt qua được những khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

- Chị Nguyễn Thị Tịnh, thôn 6, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0382184605. Số tài khoản: 3615205121759. Tên tài khoản: Nguyễn Thị Tịnh. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) huyện Thanh Chương.

- Hoặc, Báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Số tài khoản: 19129185908996, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin.

Linh Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-83-cua-nguoi-phu-nu-gong-minh-nuoi-chong-bai-liet-va-hai-con-bi-teo-nao-a424700.html