Ngày 8/3 của giới thể thao: 'Nữ hoàng' đi... bán khoai lang!

Đã là phụ nữ, chẳng ai không mong đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày mà 'một nửa thế giới' được tôn vinh và... tặng quà! Nhưng có lẽ, riêng với giới thể thao, Ngày 8/3 bên cạnh niềm hạnh phúc ấy, còn là những nỗi buồn thầm lặng.

Ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ, tạp chí Forbes Việt Nam đã gây chú ý khi công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019. Và thể thao chính là lĩnh vực gây ấn tượng, đặc biệt khi bất ngờ có tới hai đại diện: Nhà vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo và Á quân đường chạy Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 Quách Thị Lan. Sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng, khi cả hai gương mặt này đều ở môn thể thao “Nữ hoàng” - Điền kinh - và đều lập được những kỳ tích mới cho thể thao nước nhà.

Xứng danh là “Nữ hoàng”, nhưng có lẽ cũng chính vì danh hiệu đó mà những “Nữ hoàng” này còn nổi danh bởi câu chuyện không biết phải nên vui hay nên buồn.

Ngay trước thềm tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các trang báo thể thao trong nước bỗng nóng ran khi trên trên facebook của Bùi Thị Thu Thảo xuất hiện dòng “tút”: “Khoai lang Tri Lai - Đồng Thái - Ba Vì nổi tiếng khắp nơi. Ai ăn đặt gạch em đi ạ, để em làm chuyến container xuống ạ. Bảo đảm ngon ngọt ăn chỉ có nghiện thui ạ” cùng bức ảnh nhà vô địch ASIAD trĩu tay với túi khoai lang đi giao hàng trong đêm rét.

Dù khi được hỏi, cô gái sinh ra trong gia đình thuần nông ở làng Tri Lai (Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội) này lý giải - khoai do bố mẹ trồng, nhưng ở quê bán không tiện, giá lại thấp. Thảo nghĩ tới chuyện rao bán trên facebook và không ngờ lại nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bạn bè. Vậy là hai vợ chồng tự đi xe máy chở xe từ Ba Vì về Hà Nội rồi sau đó đèo nhau “ship” hàng tới từng địa chỉ.

Cũng theo cô gái có biệt danh là "Bò Vàng" này, chỉ riêng đợt trước Tết, hai vợ chồng đã bán được 1,5 tấn khoai với giá thành tốt hơn đôi chút so với ở quê nhà, khiến cô càng yêu cái nghiệp... bán khoai!

Đã đành chuyện “Nữ hoàng” đi... bán khoai cũng là lẽ mưu sinh bình thường, nhất là với các vận động viên thể thao và với cô gái nhà nông như Bùi Thị Thảo, hay kể cả Á quân đường chạy châu Á Quách Thị Lan - cô gái con nhà nông dân nghèo người dân tộc Mường từ nhỏ đã phải làm đủ thứ việc giúp gia đình như chăn trâu, kiếm củi hay nấu mấy nồi cám khổng lồ cho đàn lợn cả chục con.

Rồi cũng rất dễ dàng để tìm được các nữ tuyển thủ thể thao đã và đang kinh doanh rất nhiều mặt hàng khác nhau, từ quần áo, giày dép đến cửa hàng ăn uống, khách sạn... với đủ loại hình, từ online trên mạng xã hội tới thành lập cả công ty. Chỉ có điều, thành công ở lĩnh vực thể thao, đôi khi không đồng nghĩa với thành công trên thương trường vốn là lĩnh vực khác hẳn.

Chuyện buôn bán khoai của Bùi Thị Thu Thảo nghe tưởng chừng như "ăn nên làm ra", nhưng thực chất chỉ phụ giúp thêm cho cuộc sống. Với khoản lương chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng Thảo vừa phải đi thuê nhà ở Hà Nội để tiện cho việc tập luyện, vừa có thời gian chăm sóc bố ốm, làm thêm ruộng vườn, nuôi gà để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Mơ ước của 2 vợ chồng là một ngày đủ tiền để mua được một căn nhà ở Hà Nội, ổn định cuộc sống. Chiếc HCV tại Asiad 2018 giúp Thảo có thêm khoảng 800 triệu đồng, nhưng thế vẫn là chưa đủ.

Việc cần có một quy định hỗ trợ đặc thù về hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho vận động viên thể thao sau khi giải nghệ cũng đã được nêu ra. Thế nhưng trước khi nó được thông qua, thì các vận động viên, nhất là nữ giới vẫn phải bươn chải tự tìm cách cải thiện thu nhập... Với họ, ngày 8/3 thật hạnh phúc, nhưng đó là thứ hạnh phúc của riêng mình, khi đã phải mất mát, hy sinh quá nhiều.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/ngay-83-cua-gioi-the-thao-nu-hoang-di-ban-khoai-lang-100692.html