Ngày 20/11: Quá xúc động với 'vườn hoa dã quỳ' học trò tặng cô giáo

Món quà 20.11 cô giáo nhận được không phải là những bó hoa được gói giấy trang trọng, không phải là hoa ly, hoa lan đắt tiền mà là 1 màu vàng ươm của bông dã quỳ của núi rừng.

Cô giáo Viết Thảo bên cạnh những học sinh của mình và món quà đặc biệt ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đó là câu chuyện của chị Vũ Thảo Viết – giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Chị Viết Thảo hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 2D.

Chia sẻ với Dân Việt về món quà đặc biệt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam chị cho biết: “Hôm trước (ngày 16.11 - PV) là ngày cuối tuần, các con học bán trú có được về nhà nhưng mình cũng thông báo với các con rằng mai sẽ tổ chức kỷ niệm 20.11 nếu ai ở gần có thể ở lại còn nếu ai ở xa mà muốn về thì cô cũng cho phép các con về. Trong lớp mình thì có em Duyên - một bạn nữ dân tộc Khơ - mú khá nhanh nhẹn, bạn ý liền bảo “cô ơi mai con hái hoa tặng cô nhé”, và mình nói: “ừ mai em nhớ hái hoa tặng cô nhé”.

Tiếp đó có một bạn học sinh nữa cũng nói theo “em cũng hái hoa tặng cô”. Duyên lại bảo “con hái 2 bó hoa tặng cô” bạn kia còn nói tiếp “bạn ý tham quá, hái những 2 bó tặng cô, không cho ai tặng nữa cả”. Mình nghĩ đó chỉ là lời đùa vô tình thôi nhưng hôm sau đến lớp thì quá đỗi bất ngờ”.

Cả lớp 2D vàng rực một màu hoa dã quỳ. Ảnh: NVCC

Lớp học trong những vách gỗ đơn sơ hôm đó tràn ngập màu vàng của hoa dã quỳ.

“Không những thế, khi thấy các em nhỏ hái hoa tặng cô thì nhiều anh chị lớp trên cũng đua nhau đi hái hoa rừng về tặng thầy cô của mình và cả trường ngập màu vàng của hoa dã quỳ”- chị Thảo Viết cho biết thêm.

Chia sẻ thêm với Dân Việt, cô giáo Viết cho biết thêm đây là món quà, những bó hoa đầu tiên học sinh tặng sau 4 - 5 năm công tác trên bục giảng.

“Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Đây không phải là hoa gì đắt tiền mà chỉ là những khóm quỳ mọc dại ven đường hay được trồng làm hàng rào ở một số gia đình nhưng thể hiện tình cảm của học sinh với thầy cô giáo. Học sinh nơi đây phần lớn là học sinh dân tộc Mông và một phần là dân tộc Khơ – mú, các con tiếp cận với những việc làm như vậy là một quá trình rất khó khăn.

Các con không biết tặng hoa, không biết chúc tặng, em mạnh dạn lắm thì mới nói được câu “cô ơi em tặng hoa cô”. Cuộc sống của các con điện còn chưa có, sống còn chưa tập trung thì nói về ngày 20.11 các con cũng chỉ mơ hồ mà thôi. Vậy nên khi mình nhận được hoa như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn” – cô giáo xúc động nói.

Dưới đây là một số hình ảnh xúc động do cô giáo Vũ Thảo Viết chia sẻ:

Lần lượt từng học sinh lên tặng hoa cho cô giáo. Ảnh: NVCC

Món quà đầu tiên trong 4-5 năm làm giáo viên của cô Thảo Viết là bó quỳ dại ven đường. Ảnh: NVCC

Vì không có lọ nên cô giáo phải kiếm 1 can nhựa cắt ra để cắm hoa được học sinh tặng. Ảnh: NVCC

Bảo Yến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dien-dan-ban-doc/ngay-20-11-qua-xuc-dong-voi-vuon-hoa-da-quy-hoc-tro-tang-co-giao-823548.html