Ngày 20/10, nhớ mẹ muốn khóc khi nghe lại bài hát của chàng trai Hà Tĩnh

Với giọng ca dân dã, truyền cảm, chàng trai Nhật Linh đã khiến không ít người phải rơi nước mắt khi nhớ về mẹ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam đang tới gần, bên cạnh người vợ, người bạn gái thân yêu, chúng ta chắc chắn không thể không nhớ người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta: Mẹ.

Biết bao tháng ngày hy sinh vất vả, mẹ đã dành cả cuộc đời để bên cạnh chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn trưởng thành.

Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng ta (ảnh minh họa)

Ấy vậy nên mỗi khi có ai nhắc đến mẹ, ta lại không khỏi bồi hồi xuyến xao. Có lẽ đây là lí do tại sao bài hát về của chàng trai trẻ đến từ Hà Tĩnh lại được dân tình chia sẻ nhiều đến vậy.

Ca khúc “Mẹ ơi (chín tháng mười ngày)” là một nhạc phẩm Bolero được sáng tác bởi nhạc sĩ Mai Quốc Huy. Vào tầm cuối tháng 8, chàng trai Nhật Linh (Trần Kim Linh) đăng tải đoạn clip mình hát ca khúc này và nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn hàng chục ngàn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ. Linh cũng bật mí rằng, chính nhạc sĩ Mai Quốc Huy đã gửi bài hát và yêu cầu mình hát bài hát này.

Thời gian gần đây, khi đoạn video của Nhật Linh được chia sẻ trên fanpage Nhạc Vàng Trữ Tình, bài hát trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với 4 triệu lượt xem và 112 nghìn lượt chia sẻ, con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Chính giọng ca dân dã và ấm áp đã chạm vào đáy lòng của thính giả, gợi lại những ký ức ngày xưa khi còn nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ chăm sóc chở che. Sau khi nghe xong ca khúc, không ít người đã để lại những lời bình luận đầy xúc cảm:

Tài khoản H.T.T thầm trách: “Thế hệ bây giờ có mấy ai mà nghĩ được như lời trong bài hát này. Cảm ơn người đã hát bài hát này để đánh thức những ai còn chưa nghĩ về mẹ.”

Tài khoản B.D.T chia sẻ: “Người mẹ là thế đó hy sinh tất cả vì con nhưng điều quan trọng là người con có nhận thức được. Bà nghe bài hát không nén nổi nước mắt. Cảm ơn con!”

Tài khoản Đ.T cũng đồng tình: “Bài hát hay. Cháu hát bài này rất hay với chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm. Cháu đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trong đó có cả tôi. Cảm ơn cháu đã mang đến cho tôi cảm xúc này. Chúc cháu khỏe và thành công trong cuộc sống.”

Bài hát là nỗi lòng của bậc làm con, là tiếng lòng là lời cảm ơn sâu sắc gửi đến mẹ. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam, hãy gửi tặng bài hát đến cho những người mẹ của chúng ta như một món quà tinh thần nho nhỏ thay cho những món đồ đắt tiền xa xỉ.

Tôn Vỹ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-2010-nho-me-muon-khoc-khi-nghe-lai-bai-hat-cua-chang-trai-ha-tinh-a407730.html