Ngày 20/10 đặc biệt của những cụ bà trong xóm cửu vạn chân cầu Long Biên

'Đây là món quà 20/10 ý nghĩa nhất trong đời mà tôi có được' - Bà Trần Thị Tuyết, 70 tuổi làm nghề nhặt tôm ngoài chợ cảm động nói.

"Đây là món quà 20/10 ý nghĩa nhất trong đời mà tôi có được" - Bà Trần Thị Tuyết, 70 tuổi làm nghề nhặt tôm ngoài chợ cảm động nói.

Nhờ sự trợ giúp của các thành viên Hội Từ Thiện Thật, các cụ bà 70 – 80 tuổi ở xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên, đã được trang điểm, mặc áo dài để trình diễn như những người mẫu chuyên nghiệp trên sân khấu trong ngày dành cho chính họ.

Các bà, các mẹ trông rạng rỡ trong bộ trang phục áo dài để biểu diễn. Ảnh: Dân trí

Các bà, các mẹ trông rạng rỡ trong bộ trang phục áo dài để biểu diễn. Ảnh: Dân trí

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/ngay-2010-dac-biet-cua-nhung-cu-ba-trong-xom-cuu-van-chan-cau-long-bien-a297629.html