Ngày 2/9, đường phố Hà Nội đỏ rực cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh

Ngày 2/9, khắp mọi nẻo đường, con ngõ của Thủ đô Hà Nội tràn ngập cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, các tuyến phố, ngõ xóm, nơi công cộng, đâu đâu cũng đỏ rực cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Khung cảnh Hà Nội bỗng trở nên vô cùng rực rỡ khi có những lá cờ đỏ sao vàng tung bay mừng ngày Quốc khánh. Hầu như gia đình nào cũng treo một lá cờ trước cửa, thể hiện niềm tự hào dân tộc khi cả nước hân hoan trong dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng ngắm nhìn phố phường Hà Nội trong ngày Tết Độc lập:

Từ vài ngày trước, tại Hà Nội cũng như khắp cả nước, mỗi gia đình đều chuẩn bị treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà, không khí rộn ràng như tái hiện lại thời khắc lịch sử 73 năm về trước, khi Việt Nam thực sự được độc lập. Ảnh: Bảo Anh Đặng

Sáng 2/9, phố Ngõ Huyện ít ồn ào hơn, dòng người thưa thớt hơn. Chỉ có sắc đỏ thắm bao trùm cả con phố. Ảnh: Bảo Anh Đặng

Từ công sở, trường học, bệnh viện, công viên, hàng quán,... đến nhà dân đều treo lên lá cờ Tổ quốc mừng Tết Độc lập. Ảnh: Bảo Anh Đặng

Năm nay kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày. Ảnh: Bảo Anh Đặng

Cách đây 73 năm (2/9/1945), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Sự kiện quan trọng này đã trở thành dấu son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh Đặng

Bảo Anh Đặng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/ngay-29-duong-pho-ha-noi-do-ruc-co-to-quoc-chao-mung-quoc-khanh-13834