Ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ của đảo Lý Sơn trước khi tập đoàn FLC đổ bộ

Khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ giữa bao la biển cả và trời xanh ngăn ngắt, Lý Sơn giống như một ốc đảo thần tiên làm say lòng bao du khách.

Được hình thành từ sự phun trào của núi lửa cách đây hàng triệu năm, đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông bắc tỉnh Quảng Ngãi và cách đất liền khoảng 25km. Du khách đến Lý Sơn bằng cách đi cano từ bến cảng Sa Kỳ.

Sừng sững như bức tường thành với những khối đá xếp chồng lên nhau, Núi Thới Lới là điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến Lý Sơn.

Trên đỉnh núi Thới Lới có ngọn hải đăng và cột cờ Tổ quốc cao 20 mét được xây dựng bên vách đá nhìn ra biển.

Hồ nước ngọt trên đỉnh Thới Lới được tạo thành từ miệng núi lửa lớn nhất trên đảo và một con đập lớn được xây dựng từ năm 2012, là nguồn nước tưới cho những cánh đồng tỏi và sinh hoạt của người dân.

Đường lên đỉnh Thới Lới còn có nhiều dấu vết của núi lửa tạo nên danh thắng như chùa Hang trong lòng núi và Hang Câu với vách đá hằn những nếp gấp dựng đứng. Đây là bãi biển trước chùa Hang.

Đảo Bé là một trong những hòn đảo nhỏ nằm cách đảo lớn 15 phút đi cano và được ví như thiên đường du lịch Maldives của Việt Nam. Nơi đây đã được tập đoàn FLC để mắt đến để kết hợp với vùng biển Bình Châu trên đất liền tạo thành một tổ hợp du lịch khổng lồ có diện tích gần 4.000ha.

Đảo Bé có những bãi biển cát trắng tinh mềm mại nép mình vào những cung vòm đá trầm tích đen sẫm của núi lửa hàng triệu năm.

Nước biển xanh màu ngọc bích và trong vắt không kém gì Maldives hay Hawaii.

Những chiếc thuyền thúng đủ màu sắc của người dân đưa du khách đi lặn ngắm san hô.

Vẻ đẹp của Lý Sơn ngày càng thu hút nhiều khách du lịch

Ảnh: Thùy Dương, Quốc Việt, Duy Khánh

Hà Linh

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/ngat-ngay-voi-ve-dep-hoang-so-cua-dao-ly-son-truoc-khi-tap-doan-flc-do-bo-20180423214001027.htm