Ngất ngây với suối Hoa Lan

Chuyện kể rằng cách đây rất lâu, bên đầm Nha Phu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có đôi trai gái yêu nhau say đắm nhưng không đến được với nhau vì chàng trai quá nghèo. Cha mẹ cô gái ra điều kiện bất cứ ai muốn cưới con mình về làm vợ thì trước hết phải có 50 cân yến sào và 100 cân trầm hương để làm sính lễ.

Quyết tâm theo đuổi tình yêu, hai người bí mật dắt nhau lên núi Hòn Hèo tìm trầm hương, sau đó tiến ra biển để hái tổ yến. Nhưng rồi họ đi lạc lên một hòn đảo "không một dấu chân người". Họ cứ đi, đi mãi, đi mãi vẫn không ra được khỏi đảo. Vừa mệt vừa đói khát, cả hai thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô gái không thấy người yêu đâu cả mà chỉ thấy vệt máu loang trên nền đất. Cô gái đi tìm chàng trai rồi lịm dần đi trong tuyệt vọng. Chỉ có nước mắt của cô gái là vẫn chảy, chảy mãi theo các khe đá. Hễ nước mắt thấm vào đâu là chỗ có vết máu của chàng trai lại hiện lên những chùm phong lan rực rỡ sắc màu… Dòng suối nước mắt đó người dân địa phương đặt tên là suối Hoa Lan.

Hàng trăm loài lan đua nở ở Khu Du lịch Đảo Hoa Lan

Hàng trăm loài lan đua nở ở Khu Du lịch Đảo Hoa Lan

Có lẽ độ ẩm từ con suối, hơi nước biển đã biến nơi đây trở thành thế giới của lan rừng. Ông Lê Dũng Lâm, Giám đốc Công ty Du lịch Long Phú - đơn vị quản lý Khu Du lịch Đảo Hoa Lan, cho biết nơi đây hội tụ nhiều giống phong lan vùng nhiệt đới, từ vũ nữ, phượng hoàng, tai trâu đến đuôi sóc, đuôi chồn, đuôi gà, tiên nữ, quế hương…

Tận dụng khí hậu tuyệt vời ở đây, Công ty Long Phú lại đưa thêm hàng trăm loài lan về ươm giống, từ mokara, dendro, ngọc điểm, hỏa hoàng, hải yến, nghinh xuân đến thủy tiên, dã hạc, kim điệp..., tạo thành con đường hoa lan rực rỡ.

Vì có rất nhiều loài lan nên đến đây lúc nào du khách cũng được ngắm hoa nở. Tuy nhiên, mùa nở rộ của hoa lan nơi đây là từ cuối mùa đông sang mùa xuân năm sau. Như loài lan vũ nữ, ở đây có khoảng 26 loại, những cánh hoa đầy màu sắc mỏng manh, uốn lượn như những vũ nữ, cuốn hút bất kỳ ánh nhìn nào. Còn lan ngọc điểm trổ từng chuỗi dài với màu trắng muốt điểm chấm tím li ti tỏa hương ngào ngạt.

Đến Đảo Hoa Lan, du khách sẽ được đắm chìm trong những sắc màu rực rỡ, thoang thoảng hương hoa cùng với tiếng chim rừng hót vang líu lo, bao mệt mỏi đều như tan biến.

Bài và ảnh: Nam An

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngat-ngay-voi-suoi-hoa-lan-2020061121455832.htm