Ngất ngây trước vẻ đẹp của hoa kèn hồng

Những ngày này, rất nhiều người, trong đó đông nhất vẫn là các bạn trẻ từ nhiều địa phương đổ về đoạn đường nối từ QL1 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành (Sóc Trăng), để ngắm vẻ đẹp ngất ngây của hoa kèn hồng đang khoe sắc trong cái nắng của miền Tây Nam Bộ.

Theo anh Nguyễn Văn Thành (người dân địa phương), hai hàng cây kèn hồng này có khoảng 160 cây, được chính quyền địa phương trồng cách đây khoảng chục năm và đã ra hoa. Do màu hồng độc đáo của hoa và đây cũng là nơi duy nhất ở tỉnh Sóc Trăng có nhiều cây kèn hồng khoe sắc giữa tiết xuân nên những ngày qua, rất nhiều người từ Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long… tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hay còn được biết đến với tên gọi khác là hoa chuông hồng, thường trồng làm cảnh ở sân vườn, dọc lối đi hay dải phân cách trên đường phố. Kèn hồng có màu tựa như hoa anh đào – loài hoa thường nở vào tháng 3 và kéo dài đến tháng 6. Kèn hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm từ 4 - 7 bông.

Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ đổ về đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng chụp hình kỷ niệm.

Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ đổ về đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng chụp hình kỷ niệm.

Nhiều người dân cho biết, trước lúc ra hoa, cây kèn hồng gần như trút sạch lá nên nhìn lên chỉ thấy ngập sắc hoa màu hồng trông rất đẹp, khiến cho nhiều người xao xuyến, nao lòng. Hoa kèn hồng này chỉ nở khoảng 3 - 4 ngày rồi rơi rụng, khiến cho mặt đất tràn ngập cánh hoa trông như những tấm thảm hồng. Em Nguyễn Thị Thu Liễu (học sinh lớp 11 ở TP Sóc Trăng), cho biết: “Năm ngoái đường hoa này nở vào tháng 4, còn năm nay hoa nở sớm, lại đúng vào dịp sau Tết nên đông người đến thưởng ngoạn. Dịp này, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Corona gây ra, chúng em được nghỉ học ở nhà ôn bài, nghe nói kèn hồng nở rộ nên tranh thủ chạy xuống tham quan, chụp ít tấm ảnh làm kỷ niệm. Năm nay hoa nở rất đẹp”.

Chị Vũ Hoàng Ngọc Mi (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ, nghe mọi người giới thiệu ở Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có đường cây kèn hồng nở bông rất đẹp nên chị cùng mấy người bạn chạy xuống ngắm bông và chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm. “Đúng là bông kèn hồng nở đẹp thật, đẹp ngất ngây”, chị Mi thích thú.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết thêm, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị trong huyện cũng đang trồng cây kèn hồng để tạo bóng mát và thu hút mọi người đến tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê mẩn khi vào mùa nở hoa.

TP HCM cũng là một trong số ít địa phương tại khu vực phía Nam có trồng hoa kèn hồng trên đường phố. Những ngày qua, trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, công viên dưới chân cầu Sài Gòn,… hoa kèn hồng bung nở rực, tạo nên hình ảnh vừa lạ, vừa quen và hết sức rất lãng mạn. Hai ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ tự tìm cho mình những bức ảnh với phông sắc hồng kiêu hảnh của hoa kèn. Nhiều người rất thích tấm ảnh ngồi bệt trên cỏ hoặc dưới góc cây, vỉa hè – nơi có đầy xác hoa kèn hồng vừa rụng. Theo nhiều người dân trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh – đường được trồng nhiều cây kèn hồng nhất TP HCM, vài ba năm trở lại đây, bà con đã có khái niệm “mùa hoa kèn hồng”. Tuy mùa kèn hồng ngắn nhưng hình ảnh hoa kèn hồng đã làm cho cả con đường trở nên mới mẻ, thích mắt hơn. Hoa kèn hồng được trồng thử nghiệm tại TP HCM từ khoảng năm 2009.

Thái Bình

Văn Đức – C.Xuân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ngat-ngay-truoc-ve-dep-cua-hoa-ken-hong-581061/