Ngập lụt ở HN: Người bỏ nhà đi sơ tán, người bám thuyền sống chung với lũ

Nhiều địa phương tại huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Những ngày vừa qua, mưa lũ khắp miền Bắc khiến nhiều địa phương bị ngập lụt. Đặc biệt, tại Hà Nội sau cơn mưa lớn đêm 20, rạng sáng ngày 21/7 đã khiến nhiều điểm ở các quận nội thành bị ngập nặng.

Mưa lớn khiến mực nước trên một số sông dâng cao cũng đã khiến nhiều địa điểm ở ngoại thành thuộc các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ chìm trong biển nước, một số điểm bị chia cắt do ngập lụt.

Theo ghi nhận, tại khu Bùi Xã, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), hơn 180 hộ dân nhiều ngày nay phải sống chung với nước lũ không kể ngày đêm.

Người dân cho biết, nước bắt đầu dâng nhanh nhất vào sáng 21/7, đến thời điểm hiện tại, tuy nước có rút bớt phần nào nhưng vẫn ngập trắng.

Phương tiện di chuyển chủ yếu là bằng thuyền, nếu không có thuyền thì người dân lội nước, có đoạn ngập đến ngang ngực người lớn.

Ông Bùi Văn Phấn (60 tuổi), ngồi bên cửa sổ nhìn nước mênh mông, ông nói: “Năm nào cũng vậy, hễ mưa to là nước sông tràn vào ngập hết nhà dân, may mà gia đình tôi chuẩn bị trước nên đã di chuyển được đồ đạc lên chỗ cao, nhưng nước ngập tới hơn 60cm trong nhà khiến mọi người phải sơ tán đi nơi khác”.

Nhiều gia đình buộc phải di tản ra khỏi nơi ngập lụt bằng xuồng hoặc thuyền bởi điện bị cắt, giao thông chia cắt và cô lập.

Chia sẻ với chúng tôi, vợ chồng anh Thắng cho hay: "Phải di tản đi nơi khô ráo hơn để sinh sống, nước rút bớt mới dám về nhà chứ cứ như thế này chúng tôi không thể chịu được".

Những con gà còn sót lại trong cơn chạy lũ của bà Hoàng Thu (60 tuổi). Bà Thu cho biết, ngày 21.7, nước dâng cao, nhanh đột ngột không chạy được lợn, đồ đạc trong nhà như tivi, máy giặt, thóc, quần áo, sách, bút đều bị ướt. Chính quyền hỗ trợ mì tôm nhưng không có bếp gas để nấu nên vẫn để đấy, các con thì ở chỗ khác, còn tôi mắc gà, lợn nên không thể bỏ nhà đi nơi khác.

Trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến, ông Nguyễn Văn Nở (62 tuổi), thấp thỏm đợi vợ mang cơm về ăn. “Năm nào mưa lớn cũng ngập, gia đình có 7 cháu đều di chuyển đi chỗ khác” – ông Nở nói và cho biết vì phải ở nhà trông nhà, trông lúa sợ mưa tiếp hoặc nước dâng cao sẽ ngập hết. Đến bữa vợ ông lại chèo thuyền, lội nước mang cơm “tiếp tế”, ban đêm do sức khỏe không đảm bảo nên ông và vợ cùng nhau lên thị trấn ở nhờ nhà bà con.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiểu (71 tuổi), bị ngập cả hai ngôi nhà nên hai vợ chồng ông và cậu con trai phải ở tạm bợ trên chiếc thuyền nhỏ. Ông Hiểu cho biết, ông cũng muốn đến nhà người thân ở nhờ nhưng do chật chội nên sợ gây phiền hà, bất tiện nên hai ông bà mặc cho nhiều nguy hiểm rập rình vẫn cố “nhét” mình vào chiếc thuyền nhỏ ăn, ngủ, nghỉ.

Ghi nhận tại khu vực đường quốc lộ đoạn chạy qua huyện Quốc Oai, ngập sâu đến cả mét khiến giao thông bị chia cắt, ước tính đoạn ngập kéo dài khoảng 300m.

Tại xã Cấn Hữu (Quốc Oai) tình trạng ngập lụt cũng xảy ra nghiêm trọng, đặc biệt tại nhiều công trình công cộng nước dâng lên cao gần 1m

Tại trạm bơm An Sơn (Quốc Oai) phải dùng hàng trăm bao tải đất đắp để tránh nước tràn ra ngoài. Trong những ngày qua, trạm bơm này đã phải hoạt động hết công suất.

Hồng Phú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngap-lut-o-hn-nguoi-bo-nha-di-so-tan-nguoi-bam-thuyen-song-chung-voi-lu-897275.html