Ngáo đá khống chế con tin bắt 'nhầm' chiến sĩ 113 làm tài xế

Thời điểm đối tượng khống chế con tin, một chiến sĩ 113 đang dừng xe máy để vào quán ăn khuya, vô tình bị bắt làm tài xế.

Để đảm bảo tính mạng cho con tin, chiến sĩ này đã tương kế tựu kế làm theo yêu cầu của đối tượng để chờ cơ hội giải cứu con tin. cuộc giải cứu con tin gay cấn chẳng khác nào như phim hành động.

Đối tượng Vũ Văn Hải tại cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Văn Hải tại cơ quan công an.

Cuộc giải cứu con tin như phim hành động

Khuya ngày 3/6, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Kon Tum nhận được tin báo về việc có một đối tượng dùng dao nhọn kè cổ khống chế một người đàn ông tại một quán ăn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Sau đó, khi thấy một người đàn ông dừng xe máy để vào ăn tối, đối tượng yêu cầu người đàn ông này chở y và con tin đi theo hướng tỉnh Gia Lai nếu không sẽ giết con tin.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với Công an TP.Kon Tum và Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông Trạm Sao Mai (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum) nhanh chóng cải trang, bố trí lực lượng đến hiện trường.

Để giữ an toàn cho người bị khống chế, lực lượng công an đã bám theo chiếc xe máy chở đối tượng và con tin di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng Kon Tum đi Gia Lai. Đến khoảng 0h20 ngày 4/6, Tổ tuần tra kiểm soátsố 2 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) do Trung tá Võ Đình Tuấn làm tổ trưởng cùng 2 tổ viên khác đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo của Công an tỉnh Kon Tum về một đối tượng đang khống chế 2 con tin bằng một con dao sắc nhọn, ngồi trên chiếc xe máy BKS 82B6 - 0101, chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên địa bàn, nên nhanh chóng lên phương án phối hợp bắt giữ.

Nhận được tín hiệu từ lực lượng chức năng, một chiếc xe ô tô khách và một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đoạn đường này cũng phối hợp hành động. Trung tá Tuấn nhanh chóng lên chiếc ô tô khách để cùng di chuyển và đón lõng đôítượng chờ thời cơ hành động. Khi chiếc xe máy nói trên chạy đến đường một chiều đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh), 2 chiếc xe ô tô bắt đầu chạy chậm song song với nhau, nhằm không cho chiếc xe máy vượt lên và buộc phải chạy chậm lại.

Vì không thể vượt lên nên đối tượng này liền dí dao vào cổ người điều khiển và yêu cầu quay xe ngược trở lại. Làm theo lời đối tượng, người cầm lái bẻ tay lái cua lại với tốc độ rất chậm. Khi chiếc xe vừa cua ngang, tay của đối tượng buộc phải chuyển động theo quán tính, làm cho con dao đang kè cổ con tin cũng nới rộng ra một khoảng cách chừng 20cm.

Lúc này, từ trên xe khách, trung tá Tuấn bất ngờ lao người ra phía sau xe máy và vung mạnh tay vào tay cầm dao của đối tượng, khiến con dao văng khỏi tay đối tượng rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, chiếc xe máy ngã xuống. Người điều khiển xe máy bật dậy cực nhanh, cùng với trung tá Tuấn nhanh chóng khống chế, bắt gọn đối tượng. Qua kiểm tra, không một ai bị thương, chỉ đối tượng bị bắt là dính đòn đau từ trung tá Tuấn và người điều khiển xe máy.

Tương kế tựu kế giải cứu con tin

Tại cơ quan công an, đối tượng nhanh chóng được xác định là Vũ Văn Hải (1986, ngụ số 646 Duy Tân, phường Duy Tân, TP.Kon Tum). Thời điểm bị bắt giữ, Hải có biểu hiện bị ngáo đá. Con tin bị Hải kề dao vào cổ khống chế là ông Nguyễn Diên (SN 1945, ngụ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum).

Điều bất ngờ, người điều khiển và cũng là chủ của chiếc xe máy BKS 82B6 - 0101 là Thượng sĩ Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1996, thuộc lực lượng Cảnh sát 113 Công an Kon Tum). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Thịnh đang dừng xe máy để vào quán ăn khuya, vô tình bị Hải bắt làm tài xế.

Để đảm bảo tính mạng cho ông Diên, anh Thịnh đã tương kế tựu kế làm theo yêu cầu của Hải để chờ cơ hội giải cứu con tin. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, khuya ngày 3/6, thấy nhiều người đang ăn khuya trong một quán ăn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, đối tượng Hải bước vào quán và đến xin tiền ông Diên đang ngồi ăn tối tại đây.

Lúc này, ông Diên bảo không có tiền nên y liền rút con dao trong người ra rồi dí vào cổ ông Diên khống chế, yêu cầu ông đi ra bên ngoài. Vào thời điểm này, anh Thịnh vừa dừng xe máy trước quán ăn nên đối tượng Hải liền yêu cầu anh phải điều khiển xe máy chở y và con tin rời khỏi hiện trường, nếu không y sẽ giết con tin.

Sau khi anh Thịnh đồng ý, Hải ép ông Diên ngồi giữa, còn y ngồi phía sau, tay cầm dao khống chế con tin, rồi yêu cầu anh Thịnh điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng Kon Tum đi Gia Lai với tốc độ cao. Sau khi di chuyển gần 40km để tẩu thoát, đối tượng Hải đã bị khống chế, bắt gọn. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Kon Tum xử lý theo quy định pháp luật.

Thắng Mỹ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ngao-da-khong-che-con-tin-bat-nham-chien-si-113-lam-tai-xe-d99549.html