Ngàn người ra sân bay Vinh đón trung vệ Tiến Dũng, Văn Đức, Công Phượng...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng hàng nghìn người hâm mộ chào đón 5 cầu thủ U23 Việt Nam trở về quê nhà tối nay.

CLB Sông Lam Nghệ An, Hội CĐV SLNA đã lên kế hoạch từ trước đón các 'người hùng' trở về quê hương trước khi đến sân khấu dự lễ vinh danh. Hàng trăm ô tô được huy động để đón, diễu hành từ đại lộ Lê-nin và một số tuyến đường ở TP Vinh.

21h30

Chia sẻ tại buổi lễ, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: "Đi dọc đường em không kiềm được cảm xúc vì có quá nhiều người đón rước. Em rất xúc động và tự hào. Cám ơn cha mẹ và người dân đã cổ vũ động viên em. Em hứa sẽ cố gắng lấy lại cân bằng sau mùa giải. Em xin hứa sẽ làm người con ngoan của mảnh đất Hà Tĩnh".

Lãnh đạo huyện tặng hoa và quà cho trung vệ Bùi Tiến Dũng

Tiến Dũng cũng cho biết: "Về tình yêu, thì hiện tại em chưa có dự định yêu thương một ai. Em sẽ chú tâm vào xây dựng sự nghiệp trước đã".

22h40, kết thúc lễ vinh danh, trung vệ Bùi Tiến Dũng lên xe của tỉnh Đoàn, ra UBND tỉnh để chiều mai nhận bằng khen do lãnh đạo Hà Tĩnh trao tặng.

21h10

Đoàn xe chở trung vệ Bùi Tiến Dũng về tới quê nhà Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tại buổi lễ vinh danh ở công viên UBND, ông Võ Công Hàm, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện bày tỏ sự cám ơn tới gia đình cầu thủ Bùi Tiến Dũng và chúc Tiến Dũng tiếp tục phát huy hơn nữa để đóng góp cho đội bóng.

Trung vệ Tiến Dũng trong buổi lễ vinh danh tại quê nhà Đức Thọ

Rất đông người dân, kể cả các em nhỏ, dù trời lạnh vẫn đến xem

21h

Hàng nghìn người có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh chứng kiến lễ vinh danh các cầu thủ U23 Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng hoa và khen thưởng 3 cầu thủ: Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh (2 cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An, quê huyện Yên Thành); Nguyễn Công Phượng (cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai, quê Đô Lương).

Riêng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (của CLB Sài Gòn, quê Tân Kỳ), do CLB Sài Gòn giữ lại, nên không về cùng 3 cầu thủ trên để có mặt trong buổi lễ vinh danh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho các tuyển thủ

Tại buổi lễ vinh danh, bà Phan Thị Hà (mẹ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh) xúc động cho biết, bà rất tự hào về người con trai của mình đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam mang vinh quang về cho đất nước.

“Xuân Mạnh sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá khó khăn, nhưng cháu đã nỗ lực rất lớn, phấn đấu từng ngày để rèn luyện bản thân mình và vượt qua mọi gian khổ. Xuân Mạnh có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của những người không ngại gian khổ dìu dắt, chỉ bảo cho em trong suốt thời gian dài. Giờ đây tôi rất hạnh phúc và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người giúp đỡ cháu, giúp đỡ gia đình” - bà Hà nói.

Bà Phan Thị Hà - mẹ cầu thủ Xuân Mạnh rất đỗi tự hào về cậu con trai

Rất đông người hâm mộ đến quảng trường chứng kiến lễ vinh danh các cầu thủ

Các cầu thủ được bố trí ngồi ở vị trí trang trọng phía dưới sân khấu

21h30, buổi lễ vinh danh các cầu thủ ở Nghệ An kết thúc.

Các CĐV tại quảng trường

20h30

Tại ngã tư sân bay Vinh, xe cộ không thể di chuyển dù lực lượng CSGT rất vất vả phân làn đường.

XEM CLIP:

Ảnh: Lê Minh

Ảnh: Đậu Tình

Ảnh: Lê Minh

20h10

Đoàn xe ùn ứ trên đại lộ Lê nin, ngoài sân bay Vinh.

Ảnh: Lê Minh

Ảnh: Quốc Huy

20h

Đoạn đường ngoài sân bay Vinh ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện phải nhúc nhích từng cm.

Ảnh: Lê Minh

Trung vệ Tiến Dũng chụp ảnh cùng với người nhà. Ảnh: Đậu Tình

Ông Trần Hoài Đức, Phó chủ tịch huyện Đức Thọ (bìa trái) bên cạnh trung vệ Tiến Dũng. Ảnh: Đậu Tình

Công Phượng ôm chầm lấy mẹ khi trở về. Ảnh: báo Nghệ An

Chào đón các cầu thủ ở sân bay Vinh. Ảnh: báo Nghệ An

19h30:

XEM CLIP:

Sảnh chờ sân bay Vinh chật kín người, một số người dân chen lấn làm đổ hàng rào bảo vệ.

Ảnh: Lê Minh

Sảnh chờ sân bay Vinh không còn chỗ nào trống.

Càng gần giờ chuyến bay Hà Nội - Vinh hạ cánh, người hâm mộ càng háo hức được nhìn thấy tiền vệ Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh - 2 cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An, quê huyện Yên Thành; Nguyễn Công Phượng - cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai, quê Đô Lương; thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của CLB Sài Gòn, quê Tân Kỳ và trung vệ Bùi Tiến Dũng (số 4, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Ảnh: Quốc Huy

Ảnh: Thiện Lương

Ảnh: Lê Minh

Cổ động viên nhí Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

19h15

Người hâm mộ hô vang "Việt Nam vô địch", tiếng kèn trống vang lên náo nhiệt khắp sân bay Vinh.

Ảnh: Quốc Huy

Anh Nguyễn Hữu Khánh, xóm 6, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, xuất phát từ niềm đam mê vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc nên quyết định làm một chiếc cúp. Đêm nay, anh hòa vào dòng người đi chặng đường 69km xuống Vinh để đón các cầu thủ xứ Nghệ trở về quê nhà.

Anh Nguyễn Hữu Khánh. Ảnh: Quốc Huy

“Tuy đội tuyển thất bại ở trận chung kết, nhưng cá nhân tôi cùng hàng triệu cổ động viên xứ Nghệ vẫn luôn hướng về các cầu thủ mấy ngày qua. Hết mình vì bóng đá, bóng đá giúp mọi người, mọi nhà xích lại gần nhau hơn” - anh Khánh chia sẻ.

Ảnh: Quốc Huy

Ảnh: Quốc Huy

18h50

Bên trong sảnh chờ sân bay, người hâm mộ tập trung chật kín ở tất cả các tầng đợi các cầu thủ. Tiếng tù và, tiếng trống vang khắp nơi.

Ảnh: Lê Minh

Bố mẹ trung vệ Tiến Dũng được dẫn vào phòng chờ VIP để đón con trai.

Ảnh: Thiện Lương

Ảnh: Thiện Lương

Ảnh: Quốc Huy

Thiện Lương - Quốc Huy - Lê Minh - Đậu Tình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/ngan-nguoi-ra-san-bay-vinh-don-trung-ve-tien-dung-van-duc-cong-phuong-426860.html