Ngàn người chầu chực dưới mưa chờ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Hàng ngàn người chầu chực, chen lấn để chờ tới lượt vào mua vé xem 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, trong đó có những người đội mưa xếp hàng từ đêm hôm trước.

8h sáng nay (11-11), ban tổ chức trận đấu Việt Nam - Malaysia (ngày 16-11) và Việt Nam - Campuchia (ngày 24-11) mới tiến hành mở bán vé song trước đó nhiều giờ, hàng ngàn người đã xếp hàng chờ đợi.

Có từ 3-4 hàng người xếp hàng, trải dài trước mặt sân Mỹ Đình.

Một số người mang theo ghế, xếp hàng phía cuối hàng chờ tới lượt.

Trong khi nhiều người dù đến sớm nhưng chứng kiến cảnh tượng đông đúc đã bỏ ý định xếp hàng chờ.

Khu vực tiếp cận cửa vào sân có hàng rào và lực lượng an ninh giám sát chặt chẽ.

Đúng 8h, cửa mở, từng tốp 5 người/lượt được vào sân.

Người mua lấy tích kê do BTC phát, mỗi tích kê được mua tối đa 4 vé trận Việt Nam - Malaysia và 2 vé trận Việt Nam - Campuchia.

Khoảng 9.000 vé được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ. Trước đó, BTC đã bán hơn 20.000 vé qua đường công văn và mạng internet.

Vé trận Việt Nam - Malaysia có 4 mệnh giá: 150, 200, 300 và 400 nghìn đồng, trong khi trận Việt Nam - Campuchia có 3 mệnh giá 100, 200 và 300 nghìn đồng.

Anh Phan Thanh Tuấn, một trong số những người đầu tiên mua được vé cho biết anh đi từ Thái Bình lên Hà Nội vào ngày 10-11, ở nhà người thân và 1h sáng nay 11-11 ra sân Mỹ Đình xếp hàng. Trên tay anh Tuấn là những chiếc áo mưa dự phòng. Anh cho biết rạng sáng nay có 2-3 cơn mưa nhẹ.

Một bé trai theo chân phụ huynh đến mua vé và được ưu tiên phát tích kê như những người xếp hàng khác.

Cậu bé hạnh phúc khoe những tấm vé phụ huynh mua được nhờ tờ tích kê của cậu.

Bên ngoài, hàng ngàn người vẫn chen chúc chờ tới lượt.

Nhiều người mang theo mũ bảo hiểm để tránh mưa, nhưng do vướng víu nên đã treo chúng lên nóc hàng rào.

Chen lấn đến ngột ngạt.

Những ánh mắt chờ đợi.

Nhiều người leo cả lên hàng rào để nhìn vào phía trong theo dõi công tác phát hành vé.

Sự sốt ruột hiện rõ trên từng nét mặt khi thời gian trôi đi đồng nghĩa cơ hội mua được vé giảm dần.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ sau 2 tiếng mở bán, vé mệnh giá 300 và 400 nghìn đồng đã hết, cho tới 12h trưa, chủ yếu chỉ còn vé 150 nghìn đồng.

Nhiều người xếp hàng 6-7 tiếng đồng hồ nhưng chỉ mua được vé mệnh giá thấp nhất - 150 nghìn đồng.

Nhưng xem ra họ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người vẫn đang chầu chực phía ngoài.

Không khí trước cửa sân Mỹ Đình lúc 12h vẫn sôi động bởi ngàn người vẫn đang xếp hàng chờ may mắn.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-ngan-nguoi-chau-chuc-duoi-mua-cho-mua-ve-tran-viet-nam-malaysia/789600.antd