Ngẩn ngơ ngắm hoa ban Tây Bắc nhuộm tím phố phường ngày xuân sang
Những chùm hoa ban phảng phất sắc tím nhạt, bừng sáng góc phố ngày xuân sang, trời mù sương, ẩm ướt và như chở cả một góc Tây Bắc về đặt ngay giữa Thủ đô.
Có lẽ sẽ không quá lời khi nói Hà Nội là thiên đường của những mùa hoa. Vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở, Thủ đô chìm ngập trong muôn loài hương sắc khác nhau thi nhau tỏa sáng.
Tháng 2 cũng là lúc mùa hoa ban bắt đầu nở. Những chùm hoa ban phảng phất sắc tím nhạt nhưng cũng đủ làm bừng sáng từng góc phố giữa những ngày xuân trời nhiều mây, đôi lúc mù sương, ẩm ướt
Hoa ban có nhiều sắc màu như ban tím, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất ở Hà Nội là hoa ban tím. Đây là loài hoa mang đậm bản sắc của núi rừng Tây Bắc. Tuy nhiên, do thời tiết miền xuôi ấm hơn vùng núi khiến hoa ban ở Hà Nội nở sớm. Nếu ở miền núi phải đợi đến tháng 3 thì tại Hà Nội, từ giữa tháng 2, nhiều cây ban đã bung nở. Từ nhiều năm nay, vì sự gắn bó thân quen mà người dân Hà Nội dần coi hoa ban là một phần không thể thiếu khi xuân sang.
Cứ mỗi độ hoa nở, những người yêu hoa lại kéo đi chụp ảnh. Hoa ban lác đác có ở nhiều nơi nhưng tập trung đông nhất ở khu vực quanh lăng Bác. Ngày xuân đi qua đây, người dân như thấy mình lạc vào một góc cảnh nào đó ở miền núi. Những cây hoa ban thân khẳng khiu, lá đã bay đi đâu hết để nhường chỗ cho hoa nở. Màu ban tím phơ phất như nối dài đến hết con phố quanh lăng và ở đó, lúc nào hầu như cũng có những cô gái mặc áo dài, váy tím đồng màu hoa đứng chụp ảnh, tạo dáng.