Ngẩn ngơ mùa sen trong phố

Những ngày tháng 5, mùa sen về chưa nhiều nhưng cũng đủ để nao lòng với những gánh hàng sen trên phố.

Hàng xe hàng rong chở đầy sắc sen đã như một nét văn hóa rất riêng của Hà Nội những ngày tháng 5 về.

Hàng xe hàng rong chở đầy sắc sen đã như một nét văn hóa rất riêng của Hà Nội những ngày tháng 5 về.

Sen là loài hoa thanh tao, mang vẻ đẹp tinh khiết. Đối với người Hà Nội xưa, sen như một sản vật gắn liền với đời sống của người Hà Thành.

Từ những chợ hoa nổi tiếng như Quảng Bá, Hàng Lược...sen sẽ theo những người bán hàng rong xuống phố. Trên nhiều con đường như Quán Thánh, Âu Cơ, Lê Duẩn, những người bán hàng rong với những xe chở đầy sen, thoảng nhẹ mùi hương thơm cả góc đường. Mỗi bó hoa sen hiện tại có giá dao động khoảng 50-60 ngàn đồng.

Còn khoảng nửa tháng nữa mới chính thức bước vào mùa hoa sen nở rộ.

Vào thời điểm này, trên đường phố đã thấy thấp thoáng hoa sen đầu mùa theo chân những vòng xe rong ruổi khắp phố phường.

Theo những người bán hàng dù giá sen đầu mùa khá cao nhưng loại hoa này vẫn được nhiều người tìm mua.

Giá mỗi bó sen giao động từ 50-60 ngàn đồng.

Hoa sen rong ruổi khắp phố phường Hà thành trên những chiếc xe đạp cũ kỹ như một hình ảnh đã gắn liền với rất nhiều người Hà Nội.

Rất nhiều bạn trẻ đã tìm mua những bó sen đầu mùa để tặng người thân trong gia đình mình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ngan-ngo-mua-sen-trong-pho-20200520130249923.html