Ngán ngẩm hot girl bình luận bóng đá

thegioitiepthi.vn Nét đổi mới ở chương trình bình luận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2018 của VTV là sự góp mặt của 32 người đẹp với những lời bình luận bóng đá không thể gây 'sốc' hơn nữa. Lỗi tại ai?

World cup 2018 đang là sự kiện nóng nhất hành tinh

Phụ nữ đẹp là một phát minh thành công rực rỡ nhất của tạo hóa. Bất kỳ ai đứng trước phụ nữ đẹp cũng không thể không “tê tái”. Đừng tưởng chỉ có đàn ông, phụ nữ đứng trước phụ nữ đẹp họ vẫn “mê mẩn” như thường, có điều vì “ganh tỵ” nên giả “làm lơ” đó thôi.

Phụ nữ đẹp như những bông hoa muôn màu muôn sắc có thể làm cho không gian nơi họ đến thêm phần lộng lẫy, bừng sáng và tươi vui. Vì thế, khi nghe thông tin nhằm mang đến một màu sắc tươi mới, tạo thêm sự hấp dẫn cho mùa Giải vô địch bóng đá thế giới 2018, VTV mời 32 cô gái xinh đẹp với tư cách đại diện cho các đội tuyển tham gia World Cup 2018 góp mặt trong chương trình bình luận với tên gọi “Nóng cùng World Cup 2018”, nhiều người tò mò cùng nhau “hóng hớt” dù chưa biết các nàng sẽ nói gì khi mang trên đôi vai “gầy guộc nhỏ” một “sứ mệnh” quá nặng nề.

Thực tế, chỉ sau vài buổi phát sóng, “cả thế giới phải phát hoảng”. Các người đẹp gây cho người hâm mộ bóng đá, người xem đài sự thất vọng không hề nhẹ. Những câu trả lời vô tư lự, hồn nhiên và trong sáng của các nàng đã không ít lần làm cho MC đỡ không kịp, xoay xở lúng túng.

Ví như có người đẹp hồn nhiên gộp Pele với Ronaldo, Ronaldinho vào chung thế hệ và khoe mình đã xem bóng đá và được xem Pele đá World Cup vào hồi…5-6 tuổi (?). Cô khác thì ngây thơ phát biểu: “Em thích Salah, mong anh ra sân và em mong Uruguay thắng… vì đội hình Uruguay đỉnh hơn”. Còn lại đa phần các nàng xoay quanh chủ đề ngoại hình và đời tư của các cầu thủ cùng với những bình luận kiểu vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo và lạc điệu…

Có thể ai đó đã xem thường sức mạnh của bóng đá với các tín đồ cuồng nhiệt của nó. Trước một trận đấu, điều mà người hâm mộ muốn nghe là những bình luận, chia sẻ mang tính chuyên môn liên quan tới trận cầu, những lời phát biểu có giá trị dẫn dắt cảm xúc của người hâm mộ theo trái bóng lăn chứ họ không quan tâm đến vẻ bốc lửa, cái ưỡn ẹo, nụ cười quyến rũ, mắt liếc đưa duyên của người đẹp. Cả sau trận đấu cũng thế, họ còn chưa dứt ra được tâm trạng thất vọng, phấn khích, sung sướng, khổ đau, họ còn đang khóc cười, buồn vui với kết quả trận đấu, sức đâu mà “thưởng thức” cái gì khác ngoài những điều liên quan tới trái bóng.

Sự xuất hiện của các người đẹp theo kịch bản nhà đài đã đem lại hiệu ứng ngược

Công bằng mà nói, “sự thể đến non nước này”, trách nhà đài làm sai thì cũng không hẳn, trách “hiểu biết nó giết cái đẹp” cũng tội nghiệp.

Nhà đài muốn mang đến sự mới lạ cho các chương trình bình luận cũng là để phục vụ người xem (còn hiệu quả làm rồi mới biết). Nhưng ít ra nhà đài cần quan tâm, đá bóng ai cũng mê, cũng thích thậm chí ghiền xem nhưng không phải ai cũng đủ kiến thức chuyên môn để nhận định, phân tích và bình luận về một trận cầu, huống gì đây lại là một chương trình bình luận bóng đá.

Đưa một người không hiểu bóng đá tranh luận về bóng đá nó kệch cỡm cũng giống như đưa một người không biết hát lên ca trong một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp hay đem một người nói lắp lên dẫn chương trình, cái này không thể nói không lường được. Cho nên, “Đưa các em lên thế này là giết các em và giết luôn cảm xúc của người xem bóng đá” - nhận định của ca sĩ Hoàng Bách.

Phụ nữ đẹp, duyên dáng, có khả năng ngồi vào vị trí ấy chính là các tuyển thủ bóng đá nữ từng đem vinh quang về cho đất nước hoặc là các fan nữ hâm mộ bóng đá thật sự am hiểu về chuyên môn. Rất tiếc, cái này nhà đài lại không nghĩ tới.

Về phía các hot girl, dẫu gì tuổi đời cũng còn ít, kinh nghiệm sống chưa nhiều, được "lên" ti vi, được ngồi cùng bàn với các chuyên gia, bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp ai mà không thích (thế là nhận lời). Có câu mới được nghe nói “em đẹp em có quyền” nhưng cũng có câu hết sức cũ xưa “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đứng đúng chỗ của mình mới tỏa sáng được.

Cho nên, sợi dây kinh nghiệm dẫu có dài vô tận thì ta vẫn cứ phải kiên trì mà rút. Một ý tưởng hay, một tiêu chí đúng cần phải thực hiện một cách chỉn chu, khéo léo mới đem lại kết quả hoàn hảo, mới không bị phản tác dụng.

Mùa World Cup vẫn còn một chặng đường dài phía trước, rất mong “Nóng cùng World Cup 2018” sẽ mang lại cho người hâm mộ một chương trình bình luận bóng đá thật sự đúng nghĩa, hấp dẫn và bổ ích.

LƯƠNG GIA AN KHANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ngan-ngam-hot-girl-binh-luan-bong-da-6449.html