Ngăn chồng đánh vợ, bảo vệ bệnh viện bị đâm chết

Ngày 8-9, người dân thị trấn Đông Phú (H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc một bảo vệ Trung tâm Y tế huyện (TTYT) bị đâm chết ngay giữa sân bệnh viện.

Ngày 8-9, người dân thị trấn Đông Phú (H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc một bảo vệ Trung tâm Y tế huyện (TTYT) bị đâm chết ngay giữa sân bệnh viện. Theo thông tin cơ quan CSĐT cung cấp, khoảng 20 giờ 30 ngày 7-9, thấy một nam thanh niên đang xô xát với một cô gái trẻ trước sân TTYT H. Quế Sơn nên bảo vệ TTYT là ông Trần Phước Hùng (1957, trú thị trấn Đông Phú) vào can ngăn. Không may, ông Hùng bị nam thanh niên này dùng hung khí đâm 2 nhát thấu phổi. Dù được TTYT cấp cứu ngay sau đó và chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị nhưng ông Hùng đã không qua khỏi. Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ trốn.

Trung tâm y tế H. Quế Sơn nơi xảy ra vụ việc.

Trung tâm y tế H. Quế Sơn nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, CAH Quế Sơn lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Hung thủ được xác định là Lương Ngọc Thuận (1998, trú xã Quế An, H. Quế Sơn).

Qua khai thác thông tin ban đầu, tối 7-9, vợ chồng Thuận chăm con bị bệnh đang điều trị tại TTYT H. Quế Sơn. Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên vợ chồng Thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Thuận đánh vợ mình ngay tại sân của TTYT huyện Quế Sơn. Một nhân chứng kể lại, tối 7-9, khi đang trong ca trực của ông Hùng thì bệnh nhân và người nhà người bệnh thấy Thuận nắm tóc và đánh vợ là chị Lê Thị Thùy Trang (2001, trú xã Quế An). Thấy chị Trang khóc lóc van xin nhưng đối tượng Thuận vẫn không ngừng chửi bới, lôi chị Trang ra giữa sân TTYT. Lúc này ông Hùng lại can ngăn thì Thuận không nói không rằng rút hung khí đâm ông Hùng bị thương.

“Mấy hôm nay vợ chồng này chăm con ốm ở bệnh viện đã thường xuyên cãi nhau rồi. Chúng tôi là người lớn, thấy đôi vợ chồng còn nhỏ tuổi mà xích mích đánh nhau cũng có can ngăn nhưng không ngờ đối tượng lại manh động như vậy”, một người nhà bệnh nhân cho biết.

Theo tìm hiểu của P.V, Lương Ngọc Thuận và chị Trang lấy nhau và có con từ sớm trong khi đó công việc làm chưa ổn định nên gia đình thường xảy ra xích mích, cãi vã giữa hai vợ chồng.

Bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc TTYT H. Quế Sơn xác nhận, bảo vệ của cơ quan trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị một thanh niên đâm chết. Ông Long cho biết, ông Hùng hiện lao động chính cho cả nhà. Trong quá trình làm việc ông Hùng là người chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Ông Hùng trước đây vốn làm bảo vệ tại trường cấp 3 Thị trấn Đông Phú. Gần 10 năm nay ông chuyển về làm bảo vệ cho TTYT với tư cách nhân viên hợp đồng. Ông Hùng hiện nay đang sống ở nhà với vợ, con trai và con dâu. Con trai của ông Hùng hiện cũng đang làm Công an viên tại Thị trấn Đông Phú còn con dâu đang làm nhân viên tại TTYT của chúng tôi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện không khỏi đau lòng bởi chỉ vì một sự việc nhỏ nhặt mà đối tượng lại nỡ ra tay giết người. Hiện nay, TTYT cũng đã đến thăm hỏi động viên để phần nào giúp gia đình vượt qua nỗi đau”, ông Long cho biết.

Sáng 8-9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối với Thuận và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

H.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212263_ngan-chong-danh-vo-bao-ve-benh-vien-bi-dam-chet.aspx