Ngăn cản chữa bệnh theo 'nhà tôi 3 đời', bố mẹ mắng con cái 'vô tâm, tiếc tiền'

'Khổ nhất là mấy cụ già dễ tin, thấy quảng cáo hay là đòi con cháu đưa đi chữa bằng được. Giải thích thế nào cũng không chịu nghe ! Lại bảo, có bệnh thì vái tứ phương, chúng mày tiếc tiền ko muốn chữa cho bố mẹ.Thật là mệt lắm luôn!'.

Chỉ một đoạn video trên youtube dài từ 3-5 phút nhưng phải quảng cáo đến 2,3 lần với cùng 1 nội dung lặp đi lặp lại: “3 đời gia truyền nhà tôi chữa xương khớp”, “nhà tôi gia truyền chữa mọc tóc”, "nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận ai bị sỏi thận mau liên hệ với tôi bằng số điện thoại dưới đây, chữa ngay miễn phí cho 10 người đầu tiên... khiến nhiều người xem youtube bị ám ảnh.

Người dễ tính thì bỏ qua, người khó tính thì tìm cách chặn quảng cáo… Nhưng có nhiều người nhìn ở góc độ rất hài hước, cũng có những "tâm tư" của con cái vì "khuyên mãi nhưng bố mẹ chẳng nghe lại mắng".

Facebook có tên H.L chia sẻ: “Khổ nhất là mấy cụ già dễ tin, thấy quảng cáo hay là đòi con cháu đưa đi chữa bằng được. Giải thích thế nào cũng không chịu nghe! Lại bảo, có bệnh thì vái tứ phương, chúng mày tiếc tiền ko muốn chữa cho bố mẹ. Thật là mệt lắm luôn!”.

Cùng tâm trạng trên, chị D.T.H ở Hải Dương cũng bày tỏ, bố chị bị sỏi thận, lên mạng xem quảng cáo “nhà tôi 3 đời gia truyền chữa sỏi thận”, liền gọi điện đến số điện thoại hotline. Từ đó, ngày nào ông cũng bị họ gọi tư vấn, thậm chí còn nói sẽ có người về tận quê tư vấn, bán thuốc. Tôi làm trong ngành y tế nhưng khuyên can ông thế nào cũng không được. Nhiều lúc tức quá ông còn mắng: “Có bệnh chả lẽ không chữa, chúng mày có bệnh đâu mà hiểu”. Thật sự vừa giận, vừa thương. Trong khi bệnh của ông bác sĩ đã tư vấn điều trị và dặn chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt...

Bên cạnh những "nỗi niềm" của con cái thì cũng có những chia sẻ ở góc rất hài hước bày tỏ quan điểm về quảng cáo này. Facebook có nick name A.A viết: “Ngày nào cũng giọng" hôm nay là ngày giảm giá duy nhất, bà con gọi ngay cho tôi, tôi tư vấn cho". Mà tui nghe nhạc 365 ngày thì có đến 367 ngày duy nhất”.

Những bình luận của cộng đồng mạng khi xem quảng cáo "nhà tôi 3 đời chữa bệnh...".

Những bình luận của cộng đồng mạng khi xem quảng cáo "nhà tôi 3 đời chữa bệnh...".

Ở một góc nhìn khác facebook có tên T.N dí dỏm: “Nhà tôi 3 đời chữa xương khớp, ai bị liên hệ với tôi, tôi bẻ cái gãy luôn”, rồi bình luận “Nhà tôi 3 đời chữa bệnh vô sinh, nhưng vô sinh nhiều đời vẫn chữa khỏi”. Hay có bình luận “tôi là đời đầu! Bơi vào đây tôi chém!”.

Rất nhiều những bình luận, những coment thế hiện sự khó chịu với loại quảng cáo này ở mức "nặng đô" hơn như: "Cứ nhà tôi 3 đời" thế này, nghe riết không có bệnh cũng thành có bệnh mất";

"3 đời nhà tôi ấn tắt quảng cáo của sếp mà không ấn được";

"Hôm trước tôi gọi cho 3 đời để hỏi và được tư vấn thuốc, tôi bảo ba đời nhà tôi chỉ hỏi chứ không mua đâu. Tôi bị họ mắng vì làm phiền, tôi hỏi lại thế các ông quảng cáo mà không phiền tôi à!"...

Trong khi nhiều người dùng mạng xã hội luôn cảnh giác và không tin vào những lời quảng cáo thuốc đông y gia truyền trên mạng, thì vẫn còn nhiều người cả tin từ bỏ lời khuyên của thầy thuốc nghe theo thuốc gia truyền trên mạng để đến khi bệnh nặng mới thầm tiếc “biết thế”.

"Uống thuốc nam gia truyền 3 đời trị sỏi thận nhà người ta" rồi nhập viện cấp cứu

Đó là trường hợp của ông T.V.S, 64 tuổi ở Quảng Ninh được phát hiện sỏi bàng quang nhiều năm nay, tuy nhiên ông S. không lựa chọn tán sỏi theo lời khuyên của bác sĩ, mà về dùng thuốc nam chữa sỏi gia truyền. Ông S đã kiên trì theo “thuốc nam gia truyền nhà người ta” trong nhiều năm.

Đến tháng 3/2021 ông phải nhập BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với biểu hiện tiểu tiện buốt, ngắt quãng và đôi khi có lẫn máu. Qua thăm khám làm các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán ông S bị sỏi bàng quang kích thước lớn.

Như vậy, qua nhiều năm chữa sỏi bàng quang bằng “thuốc nam gia truyền trị sỏi thận của nhà người ta” ông S phải thực hiện phẫu thuật mở bàng quang lấy sỏi. Viên sỏi được lấy ra sần sùi có kích thước 6x7 cm.

Viên sỏi san hô của bệnh nhân ở Tuyên Quang sau 10 năm tin theo “thuốc dân tộc gia truyền 3 đời nhà người ta” về uống để trị bệnh (ảnh BVCC).

Tương tự, các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu BVĐK tỉnh Tuyên Quang cũng đã từng phải “cứu nguy” cho một ca bệnh sỏi san hô kích thước 10cm. Người bệnh cũng đi kiểm tra và phát hiện sỏi thận tuy nhiên nghe theo lời mách bệnh nhân đã mua “thuốc dân tộc gia truyền 3 đời nhà người ta” về sắc nước uống thay nước lọc kết quả là 1 viên sỏi san hô sằn sù như “củ gừng”.

PGS.TS Phạm Duệ - nguyên Giám đốc Trung tâm chống độc Bạch Mai cho hay, đã là thuốc thì phải có liều lượng dù là thuốc nam, thuốc bắc cũng phải có thang, có vị, các vị thuốc kết hợp với nhau trong một bài thuốc chứ không thể dùng bao nhiêu thì dùng. Vì tùy thuộc vào cơ địa, thể trạng, tình trạng bệnh của mỗi người mà thầy thuốc bắt mạch, kê đơn phù hợp.

TS. Duệ cũng khuyến cáo, người dân chữa bệnh nhưng đừng đặt niềm tin mù quáng....

Chính sách của Google viết: "Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa”.
Google đã có các chính sách hạn chế quảng cáo thuốc theo toa, thuốc không kê đơn, thuật ngữ thuốc và chất không được chấp thuận cùng các hạn chế khác. Và tại Việt Nam, thuốc là mặt hàng cấm chạy quảng cáo. Tuy nhiên, hiện tại các quảng cáo đang gây khó chịu cho người dùng Việt lại hướng đến các bài thuốc gia truyền, đông y... khiến thuật toán của Google khó phát hiện. Vì thế, suốt nhiều tháng, nội dung quảng cáo thuốc đông y vẫn tồn tại nhan nhản trên ứng dụng YouTube từ tivi, máy tính đến cả smartphone của người dùng Việt.

H.Nguyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngan-can-chua-benh-theo-nha-toi-3-doi-bo-me-mang-con-cai-vo-tam-tiec-tien-n189114.html