Ngắm vườn bưởi đỏ 4 vạn quả của ông vua xứ Mường

Với diện tích chưa đầy 1ha, nhưng mỗi năm ông lão 83 tuổi vẫn thu được vài vạn quả bưởi đỏ, thu về khoản tiền lên đến hơn một tỷ đồng.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, người sở hữu vườn bưởi này là ông Trần Văn Hùng (83 tuổi, trú tại xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Vườn bưởi nhà ông Hùng rộng chưa đầy 1ha, nhưng năm nào ông cũng thu được vài vạn quả. Cây nào cây ấy như được xếp quả. Từng chùm bưởi sai như nho, rực sáng.

Vườn bưởi đỏ chín thơm lừng, sai lúc lỉu như những chùm nho. Ảnh: báo Dân Việt

Vườn bưởi đỏ chín thơm lừng, sai lúc lỉu như những chùm nho. Ảnh: báo Dân Việt

Theo lời ông Hùng bảo, dù đi xa hay đi gần, cứ mỗi khi ra vườn bưởi là ông thấy tinh thần phấn chấn trở lại. Vườn bưởi có một sức hút kì lạ khiến ai đến cũng như bị bỏ bùa mê.

Năm ngoái, ông Hùng thu được 1,2 tỷ đồng từ vườn bưởi đỏ. Dự kiến năm nay ông cũng thu được tầm đó.

Chùm bưởi đỏ sai trĩu, nặng oằn cả cây. Ảnh: báo Dân Việt

Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết thêm, không chỉ riêng ông Hùng, cây bưởi đỏ xứ Mường đã mang lại cho người dân ở các xã Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, huyện Tân Lạc sự giàu có, sung túc. Nhiều gia đình xây được nhà, sắm ôtô.

Giống bưởi đỏ dễ trồng, dễ chăm sóc và đặc biệt rất sai quả, có cây cho tới 720 quả. Đến nay huyện Tân Lạc đã phát triển diện tích trồng bưởi lên gần 400ha, ước tính sản lượng năm nay thu được khoảng 80 vạn quả.

Vũ Hạnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ngam-vuon-buoi-do-4-van-qua-cua-ong-vua-xu-muong-a207197.html