Ngắm vẻ đẹp trong trẻo của tân hoa khôi sinh viên Nghệ An

Là sinh viên lớp 59A1 Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, Nguyễn Thảo Vi đã vượt qua 16 cô gái khác đăng quang ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000, quê ở tỉnh Hòa Bình, cao 1m67, nặng 47 kg, số đo 3 vòng 89-63-90. Ảnh: Sách Nguyễn

Để trở thành tân hoa khôi sinh viên Nghệ An, Thảo Vi phải trải qua các phần thi: Tài năng, hoạt động xã hội, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Ảnh: Sách Nguyễn

Sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng, với chiều cao vượt trội, Thảo Vi luôn cuốn hút, trở nên nổi bật. Ảnh: Sách Nguyễn

Tham gia cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân, Thảo Vi cho rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời giúp cô tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: Sách Nguyễn

Cùng với đó là cơ hội để được giao lưu học hỏi từ bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: Sách Nguyễn

Khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, tân hoa khôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực, xứng đáng với danh hiệu mình giành được và không quên gửi lời cảm ơn tới thầy cô, bè bạn cùng gia đình đã hết lòng ủng hộ. Ảnh: Sách Nguyễn

Khác với hình ảnh trang nhã trong tà áo dài, ngoài đời tân hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018 cũng rất năng động, cá tính. Ảnh: Sách Nguyễn

Thảo Vi cho rằng, tuổi trẻ hãy cứ cho phép mình trải nghiệm, hãy cứ thử thách, biến đổi, không nên "đóng khung" trong một hình mẫu nào cả, bởi đó là quãng thời gian đẹp nhất. Ảnh: Sách Nguyễn

Hiện tại, ước mơ của Thảo Vi là cố gắng học thật tốt để sớm trở thành một cô giáo trong tương lai. Ảnh: Sách Nguyễn

Sách Nguyễn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngam-ve-dep-trong-treo-cua-tan-hoa-khoi-sinh-vien-nghe-an-218655.html