Ngắm Thành Sen đẹp dịu dàng, mộc mạc trong chiều cuối năm

Trong sự lãng đãng ngày cuối cùng của năm cũ, người ta thấy một Thành Sen khác hẳn, thong thả, mộc mạc vô cùng!

Xuất phát từ mong muốn để mọi người được nhìn thấy một thành phố Hà Tĩnh trong ngày cuối năm tuy bận rộn nhưng cũng thật bình yên, hai bạn trẻ Hiền Minh và Tùng Lâm (Đội tình nguyện Chạm - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đời thường của phố phường Hà Tĩnh.

Với gam màu vintage (hoài cổ), người ta như nhìn thấy một Thành Sen “xưa” lại vào những chiều cuối năm.

Ai nấy đều bận bịu với công việc của mình, thế nhưng, ẩn trong đó vẫn là nét bình yên, giản dị của những điều mộc mạc xưa cũ.

Chiều cuối năm, góc phố quen thuộc với hàng hớt tóc của một người thợ lớn tuổi vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của những vị khách gắn bó lâu năm

Một góc quen ở Quảng trường Hà Tĩnh với đủ những quầy hàng phục vụ cho các em nhỏ.

Những hàng phụ kiện đủ màu sắc gọi mời xuân mới

Những hàng hoa thẳng tắp tô điểm cho phố phường

Các loài hoa đang khoe sắc sẵn sàng chào đón năm mới

Phố phường Hà Tĩnh chợt thưa thớt hơn mọi ngày. Mọi thứ trở nên gọn gàng, đẹp đẽ và được tô điểm rực rỡ bằng sắc đỏ quốc kỳ.

Nhịp sống thường nhật không quá dập dìu nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự bình yên và sức sống len lỏi khắp nơi.

.

Chờ xe cho kịp chuyến về nhà...

Để vẫn là một TP Hà Tĩnh đầy đủ, không thiếu gì nhưng gọn gàng, thân thuộc hơn trong những giờ phút cuối năm.

Ngân Giang

(Nguồn: Chạm - Đội tình nguyện THPT Chuyên Hà Tĩnh)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ve-ha-tinh/ngam-thanh-sen-dep-diu-dang-moc-mac-trong-chieu-cuoi-nam/184774.htm