Ngắm sông nước miền Tây đẹp ngất ngây lòng người qua lăng kính của chàng diễn viên 9X

Được rong ruổi trên xuồng ba lá, lắng nghe đâu đó tiếng đờn ca tài tử, hay những miệt vườn sai trĩu quả luôn là những điều khiến miền Tây trở nên đẹp ngất ngây và níu chân con người chẳng muốn rời xa.

Nhân vật trải nghiệm Trần Lê Ngọc Thắng

Sinh năm 1994

Sinh sống tại Hà Nội

Làm diễn viên tự do

Sau bao ngày lỡ hẹn cuối cùng Thắng cũng đến được Miền Tây, nơi miền sông nước này, lịch trình cụ thể của anh chàng trẻ được review cụ thể như sau:

Ngày thứ nhất: Sài Gòn- An Giang.

Cách di chuyển:

Các bạn có thể chọn xe Phương Trang, Hùng Cường hoặc Thành Bưởi nhé. Thắng và các bạn chọn xe Phương Trang chuyến 1h sáng, giá 145k/người, đi xe giường nằm, đi hết 6 tiếng rưỡi là đến Châu Đốc An Giang.

Ở đâu?

Thắng cho hay anh thấy nhiều người hay review khách sạn Trung Nguyễn (đối diện chợ Châu Đốc luôn), giá tầm 400k/phòng nhưng hôm Thắng đặt thì hết phòng nên cả hội bạn đã chuyển sang ở Khách sạn Hùng Cường (cách khoảng 100m).

Khách sạn Hùng Cường giá dao động khoảng 600k/đêm, phòng ốc sạch sẽ nhưng không được checkin sớm.

Có thể thuê xe máy tại khách sạn luôn nhưng hôm đó hết xe nên Thắng và các bạn đến khách sạn Trung Nguyễn thuê. Giá 150k/xe/ngày.

Bên cạnh khách sạn Hùng Cường là văn phòng đặt xe nên mọi người có thể đặt xe Hùng Cường để đi Cần Thơ luôn. (giá 90k/người, đi hết 3 tiếng )

Do đến quá sớm, chưa được checkin nên Thắng và các bạn gửi đồ tại quầy lễ tân rồi đi chơi luôn.

Đi đâu làm gì?

- Rừng Tràm Trà Sư:

Đây là điểm không thể bỏ qua khi đến An Giang rồi. Nên đi buổi sáng nha đề phòng buổi chiều mưa gió thất thường.

Rừng Tràm Trà Sư cách trung tâm thành phố khoảng 25km, có một đường tắt trên google map, rút ngắn đường đi còn khoảng 15km nhưng đi lại khá vòng vèo, phải vừa đi vừa hỏi.

- Vé vào rừng tràm là 60k/người (tùy theo số lượng đoàn khách), đã bao gồm chi phí đi thuyền máy và thuyền chèo tay.

- Những ngày bình thường thì có thể thuê riêng thuyền nhưng ngày cuối tuần hoặc lễ thì phải đi ghép. Thấy bảo bình thường không bị bắt mặc áo phao, nhưng đợt Thắng đi lại bắt mặc, thế nên là không có nhiều ảnh đẹp trên thuyền lắm.

Sau khi tham quan hết một buổi sáng, Thắng vòng về chợ Châu Đốc khám phá ẩm thực, có rất nhiều món như bún thịt nướng, bún kèn, hủ tiếu, chè thốt nốt, chè lọt, do không biết quán nào nổi tiếng nên bọn mình cứ thấy quán nào hay ho với tiện đường thì ghé vào thôi.

Buổi chiều nếu trời quang mây tạnh, các bạn có thể mua vé hồ bơi tại Victoria Núi Sam lodge.

- Giá vé bơi: 110k/người

- Giá vé vào tham quan chụp ảnh: 50k/người

Bể bơi tuy nhỏ nhưng có view ngắm toàn bộ đồng ruộng ở dưới, vừa bơi vừa hòa vào trời đất ruộng lúa kể cũng vui và rất thú vị.

Ngày 2: An Giang - Cần Thơ.

Sáng thứ 2 các bạn nên đi Thánh Đường Hồi giáo Jamiul-azhar. Nằm ngay Châu Đốc nhưng bên kia sông. Bạn phải mua vé để qua phà hết 6 ngàn cho 1 xe 1 lái và chở 1 người. Đi từ phà ra thì rẽ phải đi một đoạn chừng 1 km, nhìn bên tay trái sẽ thấy thánh đường.

Thắng đặt xe Hùng Cường di chuyển về Cần Thơ lúc 12h30. Đi hết khoảng 3 tiếng rưỡi là tới.

Ở khách sạn nào?

Thắng cùng các bạn book khách sạn Đông Hà ở 141 Trần Văn Khéo, giá tầm 700k/phòng, sạch sẽ dịch vụ rất tốt. Trên tầng 9 có bể bơi nhưng view hơi tù. Có buffet ăn sáng.

Do đến Cần Thơ vào buổi chiều nên Thắng và các bạn chỉ đi khám phá xung quanh khách sạn, dành sức để sáng mai đi Chợ Nổi + Miệt Vườn.

Ngày 3: Cần Thơ.

4h30 sáng, dậy sớm đi Chợ Nổi Cái Răng. Thực ra không cần thiết phải đi sớm thế nhưng Thắng vẫn muốn đi sớm để ngắm bình minh trên sông. Thấy bảo phải đi đến Ninh Kiều, rồi thuê thuyền ở đó mới chuẩn. Nên các bạn cần lưu ý vấn đề này.

- Có 1 đặc điểm là thuyền nào bán đồ gì thì sẽ có 1 cái cột treo sản phẩm đó trên cao để báo hiệu. Thắng thấy đồ trên chợ cũng mắc, không rẻ lắm. Ăn sáng trên chợ nổi cũng là một trải nghiệm thú vị nhưng nó sẽ trở nên đáng sợ với người nào bị say sóng, vì đang ăn cứ chòng chà chòng chành buồn nôn. Nếu buồn ngủ thì có thể đi taxi về nhà ngủ rồi trưa đi Miệt Vườn.

Ở Cần Thơ có rất nhiều vườn trái cây phục vụ du lịch tham quan khác nhau như vườn trái cây mỹ khánh, 9 hồng, rạch kè.. Lần này đi Thắng thử vào vườn 9 hồng nhưng đi đúng cái mùa chả có quả gì mấy.. được 1 ít bonbon hái trực tiếp từ cây, còn lại không ăn được quả gì cả. Vé vào miệt vườn là 30k/ người

Nói chung chuyến đi này với chàng trai trẻ cũng hơi cưỡi ngựa xem hoa nên Thắng và các bạn cũng chưa khám phá được nhiều. Hy vọng đây sẽ là những gợi ý thú vị và có ích cho những ai chuẩn bị có chuyến du lịch đến miền Tây sông nước trong thời gian tới.

Huyền Châu

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ngam-song-nuoc-mien-tay-dep-ngat-ngay-long-nguoi-qua-lang-kinh-cua-chang-dien-vien-9x-67143.html