Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' qua ống kính Lê Phước Chín

Lê Phước Chín đến với Sơn Trà một cách tình cờ, như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng. Sơn Trà đẹp và bí ẩn hơn anh tưởng. Một Sơn Trà lung linh đa sắc màu cây cỏ giao thoa huyền ảo và hữu tình với sông, biển, núi rừng.

Sơn Trà với voọc chà vá chân nâu, một Sơn Trà với đa dạng muôn loài động, thực vật quý hiếm. Sơn Trà như một cuốn cổ tích vô giá ngày càng thu hút người đọc một cách mãnh liệt. Khó có thể nói hết về Sơn Trà hùng vĩ.

Chính vì vậy Lê Phước Chín đã thông qua trang báo Người Đô Thị gởi đến bạn đọc một vài hình ảnh về “nữ hoàng linh trưởng” mà anh ghi nhận được trong những tháng ngày lang thang đây đó tại Sơn Trà, từ sáng sớm đến chiều tà, như tấm lòng của anh bày tỏ với Sơn Trà thân yêu.

Mời bạn đọc xem thêm loạt ảnh ấn tượng "Voọc chà vá chân nâu - báu vật Sơn Trà, Đà Nẵng” của nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín giới thiệu tại Đường Sách TP.HCM từ 23 - 26.11.

TT

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ngam-nu-hoang-linh-truong-qua-ong-kinh-le-phuoc-chin-11403.html