Ngắm những tác phẩm 'không đụng hàng' của giới điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội

Tối 25.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội lần 5, một cuộc hội ngộ của nghệ sĩ hai thành phố lớn nhằm giới thiệu các tác phẩm 'không đụng hàng' làm bất ngờ người xem.

Tác phẩm Khỏa thân 2 của điêu khắc gia Phan Phương - Ảnh: ẢNH: QUỲNH TRÂN

Với vai trò là “cầu nối” cho các điêu khắc gia ở hai đầu đất nước, tác giả Bùi Hải Sơn (TP.HCM) và Đào Châu Hải (Hà Nội) đã làm hết sức mình để có được cuộc trình diễn nhân mùa Giáng sinh khá thú vị. Với 26 gương mặt, gồm 11 tác giả tại Sài Gòn: Lê Lang Biên, Trần Việt Hà, Đỗ Hà Hoài, Trần Việt Hưng, Hoàng Tường Minh, Phan Phương, Trần Mai Hữu Quí, Bùi Hải Sơn, Phạm Đình Tiến, Đinh Duy Tôn, Nguyễn Hoài Huyền Vũ và 15 tác giả đến từ Hà Nội: Trần An, Phạm Thái Bình, Kù Kao Khải, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Kim Liên, Lê Lạng Lương, Vũ Bình Minh, Thái Nhật Minh, Vũ Quang, Phạm Bảo Sơn, Đặng Đức Thành, Hoàng Mai Thiệp, Lương Trịnh, Khổng Đỗ Tuyền, Lê Anh Vũ …, triển lãm Sài Gòn - Hà Nội lần 5 đã cho thấy một sự tập hợp lực lượng hùng hậu của nhiều điêu khắc gia nổi tiếng Việt Nam hiện nay.

Tác phẩm Mặt trăng - Mặt trời của Đinh Duy Tôn

Dị ứng 1 của Đỗ Hà Hoài

Tác phẩm Bên núi 1 của Lê Lạng Lương

Nếu như các tác phẩm tại triển lãm của Khổng Đỗ Tuyền, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Bùi Hải Sơn, Lê Lạng Lương, Thái Nhật Minh… nhất quán và điệu nghệ trên cơ sở phong cách đã rõ nét, định hình thì Vũ Bình Minh, Lê Anh Vũ, Trần Việt Hà, Trần An, Lương Trịnh, Hoàng Mai Thiệp, Đinh Duy Tôn, Phạm Bảo Sơn lại là những luyến láy, đột biến thú vị. Người xem bất ngờ trước những hình khối gỗ chau chuốt của Lê Lang Biên cùng kiểu trang trí biểu cảm mạnh của Trần Mai Hữu Quí, hay cách bố cục kết hợp các chất liệu khác nhau, tế nhị, dịu dàng của Nguyễn Kim Liên, Nguyễn Ngọc Lâm. Trong khi Đặng Đức Thành, Vũ Quang hay Phan Phương ve vuốt các khối và mặt phẳng duy mỹ thì Nguyễn Hoài Huyền Vũ trưng ra các nhân vật đô thị như biểu tượng lì lợm. Còn Phạm Thái Bình, Kù Kao Khải càng dí dỏm, khiêu khích bao nhiêu thì Phạm Đình Tiến, Đỗ Hà Hoài lại trầm tư, vật vã bấy nhiêu.

Điều đáng ghi nhận cho sức sống mãnh liệt của triển lãm Sài Gòn - Hà Nội chính là sự phong phú đến khác biệt của mỗi cá nhân. Chẳng cần ai mười phân vẹn mười nhưng hầu như không ai giống ai, trong tình cảnh remix, remake, recover, tương tự, tương đương, đã thấy quen thuộc… tràn lan của mỹ thuật, văn nghệ đương đại thì sự khác biệt cá nhân, ít nhất là khi đứng cạnh nhau được như thế này đã là càng đáng quý ở cuộc hội ngộ lý tưởng của giới điêu khắc gia hai miền.

Triển lãm Sài Gòn - Hà Nội diễn ra từ ngày 25.12 đến 1.1.2019 tại số 97 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM.

Thanh Niên Online xin giới thiệu một số tác phẩm tham dự triển lãm:

Tác phẩm Rùa của Trần Văn An

Lợn con cắp nách của Phạm Thái Bình

Phố dây của Trần Việt Hà

Dị ứng 2 của Đỗ Hà Hoài

Tháng 7 của Phạm Đình Tiến

Kén 1 của Nguyễn Ngọc Lâm

Kén 2 của Nguyễn Ngọc Lâm

Lê Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ngam-nhung-tac-pham-khong-dung-hang-cua-gioi-dieu-khac-sai-gon-ha-noi-1036993.html