Ngắm những ngôi trường cổ kính trên đất Kinh Kỳ

Hà Nội nên thơ bởi một phần những tòa nhà cổ kính, rêu phong. Trong đó phải kể đến những ngôi trường hàng trăm năm tuổi vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp xưa cũ. Trải qua biết bao thăng trầm của năm tháng, nhưng mỗi ngôi trường vẫn toát lên một vẻ đẹp của tri thức, kiến trúc và lịch sử như một nét tinh tế, hào hoa, vừa giản dị mà thanh lịch, trang nhã của mảnh đất Kinh Kỳ.

Một trong những trường đại học đầu tiên của Thủ đô là Đại học Dược Hà Nội. Kiến trúc ở ngôi trường này vừa mang những nét tinh tế, cầu kỳ của kiến trúc Pháp, lại có gì đó phảng phất một chút phương Đông với không khí hoài cổ cùng những loài cây bản địa trồng trong sân trường.

Một trong những trường đại học đầu tiên của Thủ đô là Đại học Dược Hà Nội. Kiến trúc ở ngôi trường này vừa mang những nét tinh tế, cầu kỳ của kiến trúc Pháp, lại có gì đó phảng phất một chút phương Đông với không khí hoài cổ cùng những loài cây bản địa trồng trong sân trường.

Trường Đại học Dược tiền thân là khoa Dược của Đại học Y Dược Đông Dương được toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký thành lập năm 1902. Ban đầu trường ở ấp Thái Hà sau chuyển ra phố Lê Thánh Tông.

Kiến trúc của ngôi trường dường như vẫn được giữ gần như nguyên vẹn.

Những cầu thang được chế tác đẹp và cầu kỳ có nhiều nét tương đồng với Nhà hát Lớn Hà Nội.

Kiến trúc Đại học Dược có nhiều nét gần gũi với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Nhà thờ Cửa Bắc vì người thiết kế những công trình này đều là một kiến trúc sư người Pháp.

Trường trung học phổ thông Chu Văn An nổi tiếng là một ngôi trường đẹp với phong cách kiến trúc mang đậm dấu ấn của người Pháp. Công trình này được xây dựng từ năm 1908, hiện tại vẫn giữ được vẻ đẹp nên thơ dù đã in dấu thời gian qua năm tháng.

Cho đến nay, trường Chu Văn An đã được 111 tuổi và là một trong những ngôi trường phổ thông lâu đời và có truyền thống của nền giáo dục Việt Nam.

Công trình kiến trúc cổ kính và đẹp nhất của trường là Nhà Bát Giác Công trình được xây dựng từ năm 1898 vẫn giữ được lối kiến trúc độc đáo và tinh xảo hiếm có.

Lớp học nằm êm đềm bên những cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi. Dấu ấn thời gian bạc màu trên nền kiến trúc Pháp.

Được thành lập năm 1917, trường trung học cơ sở Trưng Vương nằm ở địa chỉ 26 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Khi xưa đây là ngôi trường dành riêng cho nữ sinh nên có tên là trường nữ sinh Đồng Khánh.

Kiến trúc của ngôi trường mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Pháp với những bức tường màu vàng hòa quyện với cảnh quan nhiều cây xanh tạo nên một khung trường êm đềm mơ mộng.

Được thành lập năm 1919, với tên gọi là Grand Lyceé, đào tạo học sinh từ 16 đến 18 tuổi. Đến tháng 2 năm 2009 trường đổi tên thành trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Ngôi trường có kiến trúc cổ kính hiếm có, sự sáng tạo trong lối kiến trúc có một không hai của ngôi trường chính là những mái chìa hiên cùng màu gạch ốp tường mang đậm phong cách Pháp. Qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi trường vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp thâm trầm theo năm tháng.

Trường trung học phổ thông Việt Đức được thành lập năm 1955 nhưng có lẽ lịch sử của trường bắt đầu từ năm 1897.

Đây là ngôi trường hiếm hoi vẫn giữ được kiến trúc Pháp gần như còn nguyên vẹn. Màu vàng đặc trưng kiến trúc Pháp của những bức tường cùng những mái vòm cong của cửa sổ in đậm dấu ấn thời gian.

Trải qua nhiều thăng trầm, lối kiến trúc đặc trưng thời Pháp của ngôi trường vẫn được giữ gìn nguyên vẹn tường vàng với những ô cửa xanh.

Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đại diện cho phong cách kiến trúc của Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20.

Được thành lập từ năm 1923 với tên gọi ban đầu là École Normale Supérieur Đỗ Hữu Vị (phi công đầu tiên của Đông Dương). Trong thời kỳ Pháp thuộc, trường cũng là một trong những ngôi trường nổi danh và được nhiều con em các quan chức Pháp theo học. Kiến trúc của trường dường như không đổi mà nó chỉ đẹp hơn theo thời gian.

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngam-nhung-ngoi-truong-co-kinh-tren-dat-kinh-ky-161268.html