Ngắm những kỷ vật chiến tranh 'vô giá' của người cựu chiến binh

Hơn 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Trung Hoàn, sinh năm 1948, thị trấn Bến Sung (Như Thanh) đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm những kỷ vật chiến tranh, đưa về lưu giữ với mong muốn con cháu sau này vẫn nhớ về những năm kháng chiến vệ quốc vĩ đại, nhớ về những người con đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, giành lấy độc lập dân tộc.

Năm 1995, ông Hoàn bắt đầu sưu tầm những cổ vật thời chiến. Mọi chuyến đi chơi, đi công việc... ông đều tìm tòi, săn lùng những hiện vật liên quan đến chiến tranh.

Với mỗi kỷ vật chiến tranh sưu tầm được, ông Hoàn cẩn thận đưa về lau chùi rồi để vào "bảo tàng" của mình. Ông nói: “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là mong con cháu sau này sẽ không quên lịch sử dân tộc và soi mình trong đó để hiểu rõ hơn về nguồn cội. Hiện các con, các cháu của tôi rất thích thú những kỷ vật ý nghĩa này nên tôi vui lắm”.

Chiếc điện thoại cổ ông Hoàn sưu tập được.

Những chiếc mũ ông cũng sưu tầm và cất giữ cẩn thận.

Những chiếc mũ ông cũng sưu tầm và cất giữ cẩn thận.

Những chiếc mũ ông cũng sưu tầm và cất giữ cẩn thận.

Bi đông này đã theo ông suốt cuộc kháng chiến vệ quốc, đến giờ vẫn được ông nâng niu gìn giữ.

Máy đánh chữ.

Bộ sưu tập hộp điện thoại hữu tuyến.

Chiếc nồi sử dụng nấu bếp Hoàng Cầm.

Bộ sưu tập hộp đựng cơm được ông trưng bày trong nhà một cách ngăn nắp.

Kỷ vật chiến tranh được ông bố trí, sắp đặt ngăn nắp từ ngoài cổng vào trong nhà, tạo nên một “bảo tàng” hết sức độc đáo và quý giá. Hiện, ông Hoan vẫn đang tiếp tục sưu tập để "bảo tàng" kỷ vật của mình thêm phong phú và đặc sắc.

Tiến Đông-Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ngam-nhung-ky-vat-chien-tranh-vo-gia-cua-nguoi-cuu-chien-binh/104506.htm