Ngắm nhìn những 'siêu xe' vùng cao

Chỉ với tấm gỗ ván cùng cành củi khô thêm chiếc vòng bi xin tại cửa hàng sửa xe, các em nhỏ vùng núi Hòa Sử Pán 1, xã Sử Pán, Sapa đã chế tạo nên những chiếc xe gỗ trượt rất đơn sơ nhưng vô cùng độc đáo để vui chơi.

Trên tuyến đường đi Tả Van, Lao Chải, du khách sẽ ấn tượng bởi tiếng xe gỗ trượt trên những triền dốc được điều khiển bới những cậu bé người dân tộc Mông.

Đối với trẻ nhỏ vùng cao điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, không có nhiều đồ chơi, các địa điểm vui chơi giải trí cũng hạn chế. Chính vì vậy việc tự chế xe gỗ dùng để vui chơi cũng mang lại niềm vui bất tận cho trẻ nhỏ.

Khác biệt lớn đối với trẻ em vùng đồng bằng, trẻ em miền núi thường có nhiều hoạt động vui chơi thể chất hơn như đá bóng, đuổi bắt, và đặc biệt là trượt xe gỗ.

Đối với những chiếc xe gỗ tự chế việc tận dụng những con dốc để trượt càng cao thì công việc vác xe từ dưới dốc lên cũng mất khá nhiều thời gian.

Có những "tài xế" chỉ 6-7 tuổi chân trần hăm hở trượt dốc rất hăng hái.

Tuy nhiên việc không có phanh (những đôi dép được sử dụng thay phanh) thì quãng đường trượt của các bé không được xa như những anh lớn.

Tận dụng những quãng dốc mới được ốp đá, trẻ em vùng cao đã tự tạo những cung đường trượt xe gỗ tràn đầy tiếng cười.

Chỉ bằng 1 tấm gỗ ván cùng vài khúc gỗ nhỏ kết hợp vòng bi xin tại cửa hàng sửa chữa xe, những chiếc xe trượt gỗ đã trở thành một món đồ chơi chở đầy niềm vui tuổi thơ vùng cao.

Với đặc điểm thô sơ và tự chế nên không tránh khỏi những lúc bị hư hỏng, chính những em nhỏ lại trở thành "thợ sửa xe" chuyên nghiệp, với hòn đá cùng chiếc đinh, chỉ đơn giản như vậy chiếc "siêu xe" đã lại sẵn sàng lên đường.

Ngắm nhìn những chiếc "siêu xe" này cũng có nhiều điều đặc biệt như: không nhiên liệu, không phanh, không còi, không cả bánh xe (bánh xe bằng vòng bi). Nhưng chúng lại là những chiếc "siêu xe"- "siêu đồ chơi" của trẻ em vùng cao.

Sùng A Chung ,13 tuổi, người bản Hòa Sử Pán 1, xã Xử Pán, Sapa chia sẻ: "Cảm giác khi được điều khiển chiếc xe do chính tự tay em làm vô cùng thích thú. Em dùng dao đẽo gỗ và nhờ có chiếc vòng bi cũ xin được từ các của hàng sửa xe máy lắp vào trục gỗ nên xe chạy rất tốt".

Sau mỗi lần trượt thời gian chỉ vài phút thì việc vác "siêu xe" quay trở lại vạch xuất phát trên đỉnh dốc mất khá nhiều thời gian.

Diệu Vy

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/33718/ngam-nhin-nhung-sieu-xe-vung-cao