Ngắm nhìn hoa bằng lăng nở tìm cả một góc trời

Cứ mỗi dịp hè về, đường phố Hà Nội lại được tô điểm thêm bởi sắc tìm lãng mạn của hoa bằng lăng và vàng rực rỡ của hoa Muồng hoàng yến khiến cho các cung đường trở nên thơ mộng và đầy lãng mạn.

Cứ mỗi độ tháng 5 khi hè về, những hàng băng lăng trên nhiều tuyến phố Thủ đô như Kim Mã, Đào Tấn, Yên Hòa, hồ Tây bắt đầu nở rộ.

Cứ mỗi độ tháng 5 khi hè về, những hàng băng lăng trên nhiều tuyến phố Thủ đô như Kim Mã, Đào Tấn, Yên Hòa, hồ Tây bắt đầu nở rộ.

Cây bằng lăng có lá màu xanh lục, hoa có màu tím hoặc tím nhạt.

Hoa bằng lăng mọc thành chùm dài từ 20 cm - 40 cm, mỗi bông hoa có 6 cánh, dài chừng khoảng 2 cm - 3,5 cm và thường nở nhiều vào giữa mùa hè.

Hoa bằng lăng được trồng trên nhiều trên những con phố của Thủ đô. Có nhiều con đường dù đã có tên nhưng vẫn được không ít người gọi là đường bằng lăng, một cách thân thương đầy thơ mộng.

Hoa bằng lăng nở theo từng chùm.

Bằng lăng nổi bật với màu tím chung thủy mãi quyến rũ dù không quá sặc sỡ. Bằng lăng gắn liền với tuổi học trò cùng với màu đỏ rực rỡ của hoa phượng.

Thời điểm này cũng chính là thời điểm nở rộ của hoa Muồng hoàng yến. Với tên gọi khác là cây bọ cạp vàng có hoa mọc thành chuỗi màu vàng tuyệt đẹp, nở rộ nối tiếp giữa hai mùa Xuân và Hạ.

Hoa Muồng hoàng yến vàng rực một góc trời hồ Tây.

Cùng với, bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, Muồng hoàng yến giờ đây như một đặc trưng của Hà Nội mỗi khi mùa Hè về.

Khung cảnh nên thơ mỗi khi chiều xuống.

Dưới tan hoa rực rỡ, nhiều bạn trẻ đã check-in để lưu giữ kỷ niệm mỗi khi Hè về.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngam-nhin-hoa-bang-lang-no-tim-ca-mot-goc-troi-a475183.html