Ngắm nhan sắc kinh điển của minh tinh phim 'Cuốn theo chiều gió'

Đã hơn 8 thập kỉ trôi qua, nhưng nhắc đến tuyệt phẩm 'Cuốn theo chiều gió' người ta không thể không nhớ đến nàng Scarlett O'Hara do cố minh tinh Vivien Leigh xinh đẹp thủ vai.

Mặc dù mang quốc tịch Anh nhưng huyền thoại màn ảnh sinh năm 1913 lại được sinh ra ở Ấn Độ.

Mặc dù mang quốc tịch Anh nhưng huyền thoại màn ảnh sinh năm 1913 lại được sinh ra ở Ấn Độ.

Năm 18 tuổi, bà thi đậu vào Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia, 1 năm sau bà bước vào cuộc sống gia đình với luật sư Herbert Leigh Holman hơn bà 13 tuổi và có 1 con gái sau đó, nhưng họ đã chia tay sau 8 năm chung sống.

Năm 1940, bà vươn lên tầm ngôi sao Hollywood khi xuất sắc giành giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với việc vào vai nàng Scarlett O’Hara trong phim “Cuốn theo chiều gió”(1938).

Cũng trong thời gian này, nữ minh tinh màn bạc đã rơi vào "lưới tình" của diễn viên điển trai Laurence Oliver, kết quả là họ có một đám cưới trong mơ sau đó.

Năm 1951, Vivien Leigh tham gia bộ phim “Chuyến tàu mang tên dục vọng” và tiếp tục mang về 1 tượng vàng Oscar lần thứ hai cho vai diễn Blanche trong phim.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp vang dội thì sức khỏe của nàng Scarlett O’Hara lại thực sự kém may mắn khi mắc phải hội chứng tâm thần phân liệt, cộng với hai lần sảy thai khiến nữ diễn viên có tâm lí không ổn định, luôn giày vò những người trong gia đình, đặc biệt là chồng cô.

Đến năm 1957, do đã quá mệt mỏi với những chứng bệnh của vợ Laurence quyết định ly dị để đi tìm hạnh phúc mới, đó là cú đòn khủng khiếp đối với Vivien.

Giống như nhân vật Scarlett, Vivien Leigh sinh ra để “làm khổ” đàn ông, ở bà luôn toát ra một vẻ quyến rũ đầy khêu gợi với sắc đẹp thách thức thời gian, nhưng ở tuổi 53 cố diễn viên đã ra đi vì bệnh lao, để lại niềm tiếc nuối lớn cho người hâm mộ thế giới.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/ngam-nhan-sac-kinh-dien-cua-minh-tinh-phim-cuon-theo-chieu-gio-1257899.tpo