Ngậm ngùi đời lục bình

Tỉnh Tiền Giang chi 8 tỷ đồng để diệt lục bình 'cứu dòng nước'. Thế nhưng bây giờ lại chi ra 1,2 tỷ đồng để… trồng lục bình 'làm kè chống sạt lở'...

Đen: Chả hiểu sao, già rồi tôi vẫn thích sắc tím lục bình.

Đá: Là loài hoa gắn với tuổi thơ vùng sông nước. Lãng mạn vậy thôi nhưng đôi khi cũng gây tác hại.

Đen: Đám bèo bồng bềnh ấy thì hại được ai?

Đá: Không hại mà 2 tháng trước Tiền Giang đồng loạt ra quân trục vớt.

Đen: Cả tỉnh luôn?

Đá: Tại các tuyến sông, kênh, rạch các huyện phía Đông.

Đen: Vì sao?

Đá: Thế mà cũng phải hỏi. Cản trở lưu thông dòng chảy chứ sao.

Đen: Có mấy cánh bèo mà ông cũng nói “ra quân rầm rộ”.

Đá: Chủ trương hẳn hoi, Chủ tịch tỉnh còn đến kiểm tra tại một số địa phương.

Đen: Đến thế kia à? Kinh phí chắc cũng kha khá?

Đá: Chi 8 tỷ đồng, làm sạch 1.200 km kênh, rạch bị lục bình bao phủ.

Đen: Ra vậy. Với lý do khơi thông dòng chảy, không gây ách tắc tàu bè, người dân chắc sẽ đồng tình?

Đá: Nhưng mới đây họ lại thấy khó hiểu và thắc mắc.

Đen: Nhất trí cao rồi lại bức xúc là sao?

Đá: Sau khi “diệt” xong, giờ tỉnh lại chi 1,2 tỷ để... trồng lục bình.

Đen: Thừa tiền à? Chi tiền tỷ để diệt nơi này rồi lại mất tiền tỷ trồng nơi khác.

Đá: Lý do là để làm kè chống sạt lở! Cũng có dự án hẳn hoi.

Đen: Cán bộ sở NN&PTNT giải thích sao?

Vớt lục bình trên sông ở Tiền Gang. (Ảnh: Báo Người lao động)

Đá: Hai việc khác nhau. Triển khai tại các địa phương đặc thù kênh rạch khác nhau.

Đen: Bà con thắc mắc điều gì?

Đá: Họ hoài nghi. Có cụ bảo sống gần 90 năm sông nước, chưa thấy ai trồng lục bình làm kè chống sạt lở bao giờ.

Đen: Còn cơ quan chuyên môn?

Đá: Một chủ doanh nghiệp chuyên làm kè sông nhận xét, dự án này khá lạ, chắc chắn không hiệu quả.

Đen: Tôi thì lo rằng, đồng tiền đổ sông đổ bể. Tiếc!

Đá: E rằng, chi 1,2 tỷ để trồng, sang năm lại phải chi thêm 8 tỷ để diệt.

Đen: Lục bình sinh sôi rất nhanh. Đổ tiền vào mà chẳng nên cơm cháo gì, cũng là có lỗi với dân đấy.

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngam-ngui-doi-luc-binh-a405107.html