Ngắm mùa cải đầu đông lớn nhất giữa lòng Hà Nội

Sau trào lưu selfie với cúc họa mi, nhiều bạn trẻ thích thú check in, chụp hình không gian hoa cải nở vàng rực đầu đông giữa lòng Hà Nội.

“Mùa cải đầu đông” lớn nhất trong lòng Hà Nội đã thu hút hàng ngàn lượt khách với màu vàng nhẹ nhàng trải dài trong khu vườn rộng 3000 m2.

Có người nói, hoa cải là loài hoa quê mùa, giản dị tới mức bị bỏ quên, tự nở rồi tự lụi tàn nhưng lại là loài hoa gắn liền với tuổi thơ của biết bao người. Cũng vì vậy, khi nhắc tới nó người ta sẽ nghĩ tới những cánh đồng ở vùng quê hay vùng ngoại ô thành phố. Nhưng có một không gian tinh tế, bình yên của “Mùa cải đầu đông” đang tạo nên sức hút trong lòng thủ đô.

Màu vàng hoa cải sưởi ấm trái tim thiếu nữ đầu đông.

Giữa trung tâm của thành phố Hà Nội, tại ngôi biệt thự kiểu Pháp đang ngập tràn sắc vàng của những đóa hoa cải được cẩn thận chuyển từ ngoại thành vào.

Những bông hoa cải được chăm chút vẽ lên một khung cảnh ấm cúng, thanh lịch trong “Mùa cải đầu đông”, để con người xích lại gần nhau, có không gian ấm cúng trong những ngày đông giá lạnh.

Hoa cải không sặc sỡ như hướng dương, cũng không kiêu sa như hoa hồng, nhưng lại hội tụ một vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, gần gũi. Dù là người thành thị, người nông thôn hay người sống xa nhà, xa quê hương cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nó cũng là món ăn tinh thần mang đậm nét dân tộc Việt Nam, dù nam hay bắc hay miền trung thân thương đều đã quá quen với những cánh đồng cải vàng trổ bông.

Hơn hết, trong cuộc sống hiện đại, tất bật ngày nay, những thứ dân dã, thân quen lại là điều ước muốn của rất nhiều người. Cũng vì lẽ đó mà, “Mùa cải đầu đông” là sự kiện thu hút được hàng nghìn lượt khách tham quan, chụp hình, đi tìm chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/vui-choi/ngam-mua-cai-dau-dong-lon-nhat-giua-long-ha-noi-645757.ldo