Ngắm không rời mắt với những chậu hồng khoe sắc của bà mẹ Việt ở Hà Thành

PNN - Ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Huế (Long Biên, Hà Nội) khiến bất kỳ ai đi qua đều phải dừng lại ngắm nhìn bởi vẻ đẹp lãng mạn, ngọt ngào của những chậu hồng tỏa hương thơm ngát.

Chị Nguyễn Thị Huế đặc biệt yêu thích hồng, nhưng trước kia do đi làm nên chị không có nhiều thời gian và sau khi chị nghỉ việc nhà nước từ năm cuối năm 2016 thì chị bắt đầu trồng hồng. Trong quá trình trồng hồng, chị gặp rất nhiều khó khăn nhưng vì yêu thích nên chị dành thời gian tìm hiểu, chăm chút và tự rút kinh nghiệm từ trải nghiệm bản thân. Nhờ vậy, từ tầng 1 đến tầng 4 của gia đình chị ngày càng xinh duyên với đủ loại hồng đua nhau khoe sắc, rực rỡ hương thơm trong nắng.

“Thời gian đầu, mình mua mấy cây toàn trên 1 triệu về trồng mà toàn bị chết. Lúc đấy cũng nản định không trồng nữa nhưng nhìn hoa của mọi người lại thèm thế là lại đi mua về trồng.Có lẽ, buồn cười nhất là lúc đầu toàn mua cây đắt để trồng, về lại bị chết hết thế là tiếc tiền đi mua cây rễ trần về trồng, rất lâu mới có hoa. Xong sốt ruột quá lại đi mua cây vài trăm về trồng.” - Chị Huế vui vẻ kể lại.

Chị thường cắt hết cành tăm (cành phụ) để hoa tập trung cành chính, vì thế hoa ra chùm rất đẹp.

Qua quá trình trồng hồng, chị Huế đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu, chị cho biết: "Trồng hồng quan trọng nhất khâu giá thể trồng ban đầu phải đủ độ tơi xốp để cho cây phát triển. Chỗ trồng cây phải có đủ nắng. Đặc biệt hoa hồng thì cứ cây nào được ở chỗ nắng thì mình thấy ra hoa rất đẹp”. Chị cho biết, hồng rất hay bị bệnh, để phòng bệnh định kỳ cho cây, chị thỉnh thoảng phun thuốc tỏi ớt mua của chị trên hôi trồng hoa.

Ngoài ra, chị còn thường xuyên giâm và chiết giống hoa hồng để tặng bạn bè và chia sẻ kiến thức về chăm sóc hoa hồng với những bạn cùng yêu sở thích. Cuộc sống của chị mỗi ngày thật nhiều niềm vui bên cạnh những chậu hồng khoe sắc của mình.

Để hồng sai hoa, khỏe mạnh, nên trồng cây ở vị trí có đủ ánh nắng, thông thoáng.

Chị còn cho biết thêm, với các bạn mới trồng theo chị thì không nên mua cây đắt tiền ngay từ đầu mà mua cây vừa tầm thôi để chăm lấy kinh nghiệm trước. Với khi trồng hoa thì nên vào các hội nhóm để học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, chị toàn tầu ngầm để học cách chăm.

Chị chia sẻ - “Mình cũng tay ngang trồng hồng thôi. Được cái ông xã biết vợ thích hoa nên hay đến nhà bạn có trang trại xin phân lợn khô về cho vợ trồng hoa.” Hiện tại, chị Huế đang mở 1 siêu thị mini chuyên bán hàng nhập khẩu ở Ngọc Thụy (Long Biên), do công việc tương đối bận rộn nên chị dành buổi sáng sớm để tưới hoa, buổi tối hôm nào về sớm thì chị tranh thủ tưới còn muộn thì chị để sáng tưới bù, với những hôm trời nắng thì chị tranh thủ buổi trưa chạy về tưới 1 lượt cho các chậu hoa.

Từ khi chăm hồng, chị cảm thấy yêu đời hơn và thích thú hơn khi ngắm nhìn những bông hồng hé nụ, nở bông từng ngày. Bởi vậy, dù cuộc sống có mệt mỏi đến mấy nhưng khi được ngắm nhìn vườn hoa chị cảm thấy thư giãn, mọi áp lực công việc đều tan biến.

Cùng ngắm thêm hình ảnh những chậu hồng của chị Huế:

Những bông hồng rực rỡ khoe sắc nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của chị Huế.

Ngôi nhà nhỏ luôn nổi bật nhất khu phố nhờ vào bàn tay khéo léo chăm bón, vun trồng từng gốc cây, từng cành hoa mỗi ngày của chị Huế.

Ban công đầy nắng đủ cho hồng thêm rực rỡ.

Thu Hằng - Ảnh nhân vật cung cấp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ngam-khong-roi-mat-voi-nhung-chau-hong-khoe-sac-cua-ba-me-viet-o-ha-thanh-508138.htm