Ngắm khách sạn lòng đất 'độc' nhất Thế giới tại Thượng Hải

TP đông dân nhất Trung Quốc vừa chính thức công bố dự án tiêu tốn 10 năm thực hiện, với chi phí gần 300 triệu USD, là khách sạn ngầm đầu tiên trên thế giới.

Công trình sâu 88m này nằm ở huyện Tùng Giang, có tên gọi là Intercontinental Shanghai Wonderland, hay còn gọi là Shimao Quarry Hotel, đã được chính quyền TP Thượng Hải giới thiệu với công chúng sau 10 năm xây dựng, tiêu tốn 2 tỷ Nhân dân tệ.

Chỉ 2 trong số 18 tầng của khách sạn nằm trên mặt đất, trong khi 2 tầng thấp nhất của nó lại chìm hoàn toàn trong một hồ nước của một mỏ đá rộng lớn. Ý tưởng tạo nên khách sạn này đến từ Chủ tịch Tập đoàn Shimao Xu Rongmao, khi ông lần đầu tiên đi qua mỏ đá bị bỏ hoang vào năm 2006, nơi mà theo ông Xu là 'một vết thương của thiên nhiên không hề phù hợp với vẻ đẹp của những ngọn đồi và hồ nước xanh ở Sheshan'.

Chủ sở hữu tòa nhà 336 phòng này khẳng định công trình có thể chịu được trận động đất mạnh 9 độ richter. Nó bao gồm nhiều nhà hàng và các tiện nghi thể thao và giải trí như leo núi hay nhảy bungee... Công trình cũng được trang bị 2 thang máy phục vụ lính cứu hỏa trong trường hợp chữa cháy, và 2 máy bơm đối phó lũ lớn trong mùa mưa ẩm ướt của Thượng Hải.

Kiến trúc sư người Anh Martin Jochman - 'cha đẻ' của công trình ấn tượng này, khẳng định giá trị của Shimao Quarry Hotel như một sự 'định hình lại mối quan hệ giữa đô thị và thiên nhiên'. Thiết kế khách sạn được chú trọng hòa nhập với môi trường tự nhiên bao quanh nó, khi dọc theo tầng trệt của công trình là một công viên giải trí lộng lẫy, còn hồ nước được tận dụng cho các môn thể thao dưới nước hay một số môn thể thao mạo hiểm khác.

Đặc biệt, bên trong khách sạn có các phòng nhìn ra vách đá, cho phép khách ngắm nhìn vẻ đẹp của vực thẳm. Giá cho các phòng tại đây dao động từ 3.400 - 3.800 nhân dân tệ (tương đương 489 - 546 USD) một đêm.

Một quầy bar sang trọng bên trong khách sạn ngầm đầu tiên của thế giới.

Hương Thảo (Theo RT)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngam-khach-san-long-dat-doc-nhat-the-gioi-tai-thuong-hai-330157.html