Ngắm hoa phượng đẹp đến nao lòng, đỏ rực khắp đường phố Hà Nội

Trong những ngày cuối tháng 5 oi ả, không ít người Hà Nội bất ngờ bởi những con phố quen thuộc trong trí nhớ bỗng trở nên rực rỡ bởi sắc đỏ rực của hoa phượng vĩ.

Theo ghi nhận, trên nhiều con phố tại Hà Nội như Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,... hàng cây phượng vĩ đã bắt đầu ra hoa.

Theo ghi nhận, trên nhiều con phố tại Hà Nội như Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,... hàng cây phượng vĩ đã bắt đầu ra hoa.

Sắc đỏ của hoa phượng thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Những con phố quen thuộc ở Thủ đô bỗng rực rỡ, tràn trề sức sống. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Dù nở muộn hơn so với những năm trước nhưng hoa phượng luôn xuất hiện theo cách riêng giống như vẻ đẹp của bản thân loài hoa này - im lặng nhưng rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Những chùm phượng đỏ khiến cho không ít người dân Hà Nội cảm thấy thư thả hơn trong những ngày oi bức, nắng như đổ lửa. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, hàng chùm phượng đỏ lấp loáng trong tán lá xanh bỗng làm con đường ven sông Tô Lịch cũ kĩ trong trí nhớ của nhiều người trở nên thơ mộng.

Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, nhắc đến tháng 5 mà không nhắc đến hoa phượng thì vẫn không trọn vẹn. Bởi lúc loài hoa này bung nở rực rỡ nhất cũng là lúc các cô, cậu học trò tạm biệt bạn bè, thầy cô để bước vào mùa thi đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời của mỗi người. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Không ít những câu hát, vần thơ viết về Hà Nội đều xuất hiện hình ảnh hoa phượng đã phần nào chứng minh cho sức hút khó cưỡng của loài hoa này.

Bên cạnh sắc đỏ của phượng vĩ, hoa muồng hoàng yến cũng bung nở rực rỡ, khoe vẻ đẹp kiêu kì trên nhiều tuyến phố Hà Nội khiến nhiều người xao xuyến. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Xen lẫn trong sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ của 2 loài hoa trên thì màu tím lặng lẽ của hoa bằng lăng cũng khiến những góc phố quen thuộc của Hà Nội bỗng trở nên yên bình, thú vị. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Tất cả những sắc hoa ấy đã tạo ra nét đẹp riêng của Hà Nội trong mùa hè rực rỡ. Để rồi khi chia xa, trong kí ức của không ít người từng sống, học tập, làm việc của Thủ đô vẫn luôn thấp thoáng nhớ về những buổi chiều thả nhẹ bước chân trên những con đường dòng người hối hả xuôi ngược. Ảnh: Nguyễn Duy Hưng

Mộc Miên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/ngam-hoa-phuong-dep-den-nao-long-do-ruc-khap-duong-pho-ha-noi-a324798.html