Ngắm Hà Nội vắng lặng, nhẹ nhàng mà yêu đến thế sáng mùng 1 Tết Canh Tý

Khác hẳn với những ngày thường, Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết trở nên yên bình, vắng vẻ, nhiều người dậy sớm tận hưởng cảm giác hiếm có.

Trái ngược với không khí đông vui nhộn nhịp của những ngày thường, Hà Nội sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 giống như Hà Nội của những Tết trước: Vắng lặng, dịu dàng và thật an nhiên.

Không còi xe ồn ã, không người qua tấp nập, không khói bụi ngập tràn, Hà Nội khoác lên mình một vẻ trầm lắng mà vẫn tràn ngập sắc xuân.

Không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội ngắm một Hà Nội bình yên thế này. Không ồn ào, tấp nập, cả thành phố như chìm trong sự tĩnh lặng đầy an nhiên.

Không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội ngắm một Hà Nội bình yên thế này. Không ồn ào, tấp nập, cả thành phố như chìm trong sự tĩnh lặng đầy an nhiên.

Năm nay, trời hửng sáng muộn có lẽ vì đợt mưa đêm qua (đêm giao thừa), ảnh hưởng không khí lạnh khiến nhiều người "lười" hơn, đường phố Hà Nội vẫn chưa khô. Đâu đó trên con phố là đôi ba nhóm người đi du xuân, dọc các cửa nhà treo đầy cờ đỏ sao vàng rực rỡ, chỗ này chỗ kia là nhánh hoa đào...

Trên nhiều tuyến đường vẫn để lại "dấu hiệu" sau trận mưa đêm qua.

Hà Nội là một trong những trung tâm lớn của cả nước, thu hút nhiều người dân từ mọi miền tổ quốc đến sinh sống và làm việc. Vào những ngày thường trong năm, Hà Nội chìm trong khói xe, tắc đường, chen lấn và xô đẩy. Tuy nhiên, khi Tết đến xuân về, nơi đây bõng trở lại vẻ yên bình cổ xưa.

Sau những tràng pháo hoa rực rõ cuối cùng của năm cũ đánh dấu khoảnh khắc bước sang năm mới trên bầu trời, đám đông trở về nhà, Hà Nội lại khoác lên mình dáng vẻ trầm mặc. Sáng mùng 1 Tết, những con đường trong thành phố vắng tanh. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe qua lại.

Hà Nội vào những ngày Tết bỗng thong thả, nhẹ nhàng hơn và có lẽ đối với những người dân Hà Nội gốc, đây cũng chính là quãng thời gian thảnh thơi nhất trong năm. Từng góc phố, từng con đường toát lên vẻ cổ kính, yêu kiều đã khiến biết bao thế hệ người nghệ sĩ "phải lòng".

Ngắm Hà Nội những ngày này, ai mà không thấy bình yên, ai mà chẳng thấy yêu thương lạ kì!

Phố Nguyễn Lương Bằng vắng tanh, không một bóng người qua lại.

Đầu đường Xã Đàn, vẫn xuất hiện một số phương tiện di chuyển.

Lăng Bác trong buổi sớm đầu năm.

Một vẻ bình yên đến dung dị... nơi góc đường Trần Phú.

Phố Hàng Cót không còn ồn ào tiếng còi xe, không tắc đường, không xô bồ, hối hả.

Vẻ bình yên trên đường Hàng Lược.

Khu vực bờ hồ, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ lác đác một vài bóng người đi du xuân.

Sáng vắng lặng hiếm hoi của thành phố tưởng chừng cả năm không ngủ.

Mọi thứ đều chậm rãi hơn...

Khu vực chợ Đồng Xuân yên ắng, không nhộn nhịp người mua kẻ bán vào sáng sớm mùng 1.

Dù đã 7h nhưng đường Lê Thái Tổ vẫn thưa thớt bóng người.

Tinh thần thể dục thể thao vẫn được duy trì vào những ngày Tết.

Một người dân đang tận hưởng vẻ đẹp an yên hiếm có của Hà Nội vào buổi sớm đầu năm.

Gia Bảo - Thủy Tiên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ngam-ha-noi-vang-lang-nhe-nhang-ma-yeu-den-the-sang-mung-1-tet-canh-ty-a309418.html