Ngắm dàn trai đẹp của 'Mammia Mia! Here We Go Again': Mẹ con Donna quả thật may mắn!

Tựa phim thứ 2 của loạt phim âm nhạc theo phong cách jukebox 'Mammia Mia!' đã trở lại cùng dàn trai đẹo Âu Mỹ khiến người xem chỉ muốn một lần được là Donna.

Sau một thập kỉ vắng bóng, tựa phim âm nhạc Mamma Mia! đã chính thức trở lại cùng phần 2 Here We Go Again. Chứng kiến dàn cast cũ vẫn được giữ nguyên, những người yêu nhạc, đặc biệt là các fan của ABBA tiếp tục đắm mình trong thiên đường tình ca và những giai điệu mùa hè vui tươi, náo nhiệt.

“Mamma Mia! Here We Go Again” trở lại cùng dàn diễn viên mới đốn tim người xem.

Lấy bối cảnh tiếp nối phần 1, Mamma Mia! Here We Go Again chứng kiến cô bé Sophie ngày nào giờ đã trở thành, từng bước thực hiện ước mơ của bản thân và của người mẹ quá cố. Xuyên suốt bộ phim là hành trình quá khứ - hiện tại đan xen, qua đó giới thiệu đến khán giả chuyện đời thời thiếu nữ của cô gái tóc vàng Donna cùng 3 chàng trai quyến rũ và mang nét độc đáo rất riêng là Sam, Harry và Bill.

Harry Bright - khởi đầu lãng mạn tại thành phố Paris hoa lệ

Bỏ lại chiếc mũ tốt nghiệp hãy còn mới, tạm biệt 2 cô bạn nối khố Tanya và Rosie, Donna một mình lên đường đi chu du khắp thế giới. Dừng chân ở Paris, Pháp, cô tình cờ gặp gỡ Harry trong một khách sạn địa phương, rồi sau đó cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng, rồi cùng nhau yêu lấy đối phương.

Có thể nói, Harry chính là lần đầu của Donna, thế nhưng sau đó sự cám dỗ của thế giới ngoài kia đã chiến thắng tâm tư đơn thuần của một cô gái đôi mươi, tiếp tục cuốn cô vào cuộc vui chưa biết hồi kết. Donna quyết định đi đến Kalokairi, nhưng đã bị lỡ chuyến tàu. Tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng không thể níu giữ cô ở với Harry, khi anh chạy đến bến tàu thì duyên cũng đã cạn.

Harry là bước khởi đầu đầy tiếng cười trong chuyến hành trình của Donna.

Anh chàng Harry Bright thời trẻ được thủ vai bởi nam diễn viên người Anh Hugh Skinner. Nổi danh với một số vai trong các bộ phim truyền hình ở xứ sở sương mù, thế nhưng Hugh đã bén duyên với ngành điện ảnh Hollywood khi góp mặt trong nhiều dự án lớn, phải kế đến siêu phẩm không gian Star Wars: The Last Jedi, và tựa phim nhạc kịch từng chiến thắng Oscar Les Misérables.

Hugh Skinner (ngoài cùng, bên trái) trong “Les Misérables”.

Với gương mặt “tiếu lâm” nhưng vẫn rất hảo soái, Hugh Skinner khá phù hợp với hình tượng anh chàng Harry lúc thì nghiêm túc, lúc thì đùa vui không ngừng. Có lẽ chính sự phóng khoáng, vô lo của anh đã cuốn hút cô gái trẻ Donna vốn cũng là kiểu người bay bổng, thích mơ mộng.

Hugh Skinner cùng nét mặt chỉ cần nhìn là thấy hài hước.

Bill Anderson - chàng thủy thủ với tình yêu chân thành
thủy chung

Rời khỏi nước Pháp tráng lệ, Donna đến với đảo Kalokairi cùng một vali chứa đầy ước mơ, và bên cạnh còn có sự giúp sức của anh chàng mới quen Bill Anderson. Là một thanh niên phong trần cùng mái tóc vàng cuốn hút, Bill dễ dàng lấy lòng cô gái bằng sự dí dỏm, hài hước cùng dáng vẻ phiêu lãng ngời ngời.

Bill đã cho Donna “quá giang” đến Kalokairi, và khi ở trên tàu, cả hai đã quấn quýt và vui đùa cùng nhau dưới nền nhạc Why Did It Have To Be Me?. Chuyến phiêu lưu tiếp diễn khi cặp đôi cứu vớt Alexio đang lênh đênh trên biển, hơn nữa còn giúp anh có được người yêu của lòng mình Apollonia trước khi cô nên duyên cùng kẻ khác. Sự có mặt của Bill như gàu nước mát khơi dậy cá tính của Donna, giúp cô cảm thấy thân thuộc và bớt cô đơn ngay cả khi đang thất tình và tuyệt vọng.

Bill là Donna là cặp đôi được khán giả “đẩy thuyền” nhiều nhất.

Hình tượng chàng thủy thủ lãng tử nhưng ánh mắt tràn ngập ôn nhu Bill Anderson được khắc họa bởi nam diễn viên trẻ Josh Dylan. Anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với vai diễn Adam Hunter trong siêu phẩm từng đoạt giải Oscar Allied vào năm 2016. Dù sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, nhưng với nét điển trai cùng ánh mắt hút hồn, Josh Dylan sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Sự nghiệp của Josh Dylan mở đầu cùng “Allied” từng đoạt giải Oscar.

Anh chàng đã thể hiện thành công một Bill Anderson thích chu du, khám phá nhưng trái tim thì luôn hướng về Donna. Phần lớn fan đều yêu thích Bill, thậm chí cho rằng anh chàng mới đích thực là cha đẻ của Sophie. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh người con của Thụy Điển này có sức hút đến như thế nào.

Josh Dylan thể hiện tiềm năng dù chỉ mới tham gia 2 dự án phim điện ảnh.

Sam Carmichael - bến đỗ an toàn của Donna sau biết bao sóng gió

Xác định rõ bản thân chỉ là bạn tâm giao với Harry và Bill, nàng Donna ưa mạo hiểm và phiêu lưu cuối cùng lại “đổ” trước anh chàng Sam Carmichael. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Donna tìm đến một căn nhà bỏ hoang (sau này là nhà của gia đình Sheridan) và bắt gặp một chú ngựa khi trời đang mưa bão. Sam ngay sau đó đã xuất hiện và giúp cô xoa dịu chú ngựa, và kể từ đó cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau.

Với Sam, Donna đích thị là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Chính nụ cười tỏa nắng vô ưu vô lo của cô đã níu chân anh lại, giúp anh tìm thấy chân lý của cuộc đời, dứt khoát từ bỏ công việc văn phòng và vị hôn thê xinh đẹp ở quê hương để cùng Donna xây dựng tổ ấm. Thế nhưng, biến cố ập đến khi Donna phát hiện ra Sam đã đính hôn, và đôi uyên ương phải chia lìa. Với Donna, Sam là tình yêu đầu tươi đẹp nhưng cũng đầy lầm lỡ, là đóa hồng có gai khiến cô mất đi lý trí. Mọi sóng gió chỉ chấm dứt khi Donna mang trong mình đứa con đầu lòng, tức Sophie hiện tại.

Donna sẵn sàng “dừng chân” khi tìm thấy tình yêu của đời mình là Sam.

Anh chàng kiến trúc sư mang 2 dòng máu Mỹ - Ireland Sam Carmichael được thủ vai bởi Jeremy Irvine. Nam tài tử từng đóng trong hàng loạt phim ghi dấu ấn sâu đậm như tựa phim được 6 đề cử Oscar War Horse, phim kinh dị The Woman in Black: Angel of Death, tựa phim chuyển thể tiểu thuyết Great Expectations,…

Không chỉ là diễn viên, ngoại hình của Jeremy Irvine rất hợp cho lĩnh vực người mẫu.

Luôn giữ vai nam chính trong hầu hết những phim mình tham gia, Jeremy Irvine đã làm tốt trong Mamma Mia! Here We Go Again khi thể hiện thành công dáng hình cũng như tính cách của Sam Carmichael mà Donna luôn yêu thương cùng thù hận.

Jeremy Irvine được đánh giá là “người chồng” đẹp trai nhất của Donna lúc trẻ.

Bonus: Sky - bầu trời tình yêu của cô con gái Sophie

Đừng chỉ quan tâm đến bộ ba “người thương” của mẹ Donna mà quên con gái rượu Sophie của cô cũng có anh chồng hết sức mẫu mực là Sky.

Sau khi cùng nhau nên nghĩa vợ chồng, Sky đến thành phố New York để theo đuổi sự nghiệp, để Sophie ở lại chuẩn bị cho ngày khai trương khách sạn. Vừa xa nhau lại vừa bị áp lực công việc đè nặng, trong thâm tâm Sophie mong muốn chồng mình sẽ trở về, nhưng cũng muốn anh tiếp tục thăng tiến tại đô thị rộng lớn.

Sky của 10 năm về trước trong lần đầu gặp Sophie.

Dominic Cooper trở lại sau 10 năm kể từ phần 1 để tiếp tục “làm chồng” của Sophie Sheridan. Nam diễn viên là cái tên quen thuộc từng tham gia hàng loạt bom tấn như Captain America: The First Avenger, Warcraft, Need for Speed, Dracula Untold,…

Dominic Cooper trong vai Howard Stark, tức cha của Iron Man sau này.

Dominic Cooper tái xuất sau một thập kỉ.

Hình tượng nhân vật Sky được ví như sự bù đắp ngọt ngào dành cho Sophie và cả Donna trước đoạn tình cảm đầy phong ba của cô khi còn là thiếu nữ. Cái kết đẹp cho Sophie và Sky là minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng, rằng những chú chim dù bây đến phương trời nào rồi cũng có lúc về lại tổ ấm.

Chỉ có bên nhau, Sky và Sophie mới mạnh mẽ và nhiệt huyết nhất.

Mamma Mia! Here We Go Again đang được chiếu tại các rạp kể từ ngày 18/7.

Pennington

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ngam-dan-trai-dep-cua-mammia-mia-here-we-go-again-me-con-donna-qua-that-may-man-3310579.html